Ông Sale nào mà quan liêu thế không biết ?dã em gọi điện cho sale họ bảo em lên đó ..2 vợ chồng em đi 1 vòng xem từ Mazda Cong Hoa, Honda, Ford va hyundai lun Bac a..
Đó cũng là một vấn đề của Mit..sale nói chuyện trước sau không như 1..trong khi các sale hãng khác thì nhiệt tình ..tính phương án giảm giá tối ưu..chứ 2 vc em cũng thích con Attrage lắm..chắc tại e không có duyên với MitÔng Sale nào mà quan liêu thế không biết ?
Em chia sẻ với các bác chỉ nên chơi với:
- Mấy anh cố vấn dịch vụ: để gọi điện hỏi giá, có đông khách ko?
- Mấy anh sửa chữa: để họ làm xe cho mình cẩn thận
Còn sales thì mấy năm mới dùng một lần chơi với họ làm gì
(Sry mấy bác sales nhé)
Mua xe mình ko cần sales các bác ơi.
- Mấy anh cố vấn dịch vụ: để gọi điện hỏi giá, có đông khách ko?
- Mấy anh sửa chữa: để họ làm xe cho mình cẩn thận
Còn sales thì mấy năm mới dùng một lần chơi với họ làm gì
Mua xe mình ko cần sales các bác ơi.
ku nào anh nói em xử lý cho anhdã em gọi điện cho sale họ bảo em lên đó ..2 vợ chồng em đi 1 vòng xem từ Mazda Cong Hoa, Honda, Ford va hyundai lun Bac a..

Ko mua cũng ko sao anh. đúng nhu cầu thôi, mua xe đâu phải mua rau mà hô là mua cái đùng, phải có thời gian ngâm cứu chứThật hả bác?? Rồi không mua có được không?)
Em khoái con Outlander Sport, muốn chạy thử vài vòng cho biết, nhưng hông có mua. Hì hìKo mua cũng ko sao anh. đúng nhu cầu thôi, mua xe đâu phải mua rau mà hô là mua cái đùng, phải có thời gian ngâm cứu chứ![]()
Giống mềnh, khoái con Su Forester XT mà hổng có xèng mua nên đợt rồi phi ra VT 1 ngày để tét rai, công nhựn đã thặc, hé héEm khoái con Outlander Sport, muốn chạy thử vài vòng cho biết, nhưng hông có mua. Hì hì![]()
MIT nguyên bản ko tệ đâu bác. Do cách làm của Vinastar.Em chang phải fan cuồng gì hết, tại thấy các bác bàn về sự tiêu cực, em thử đưa ra cái tích cực thôi. Kg lẽ các bác bị hụt hẫng lâu lam rồi à ? Nếu vậy bỏ mịa nó đi, quan tâm chửi bới làm éo. Kg lẽ các bác kg có cái để chửi nên quay qua làm kg đc cũng chửi, làm đỡ hơn cũng chửi. Cái goal của các bác là gì ?
Yêu MIT mới nói nhiều, mới kể bức xúc. Chứ ko phải lỡ đi cái xe rồi mới chửi, mới la.
Giống như mình la đứa con của mình vậy. Nó hư thi góp ý, mà nó không nghe lời thì la, mà còn bướng nữa thì cho cái "bạt" vào đít. Còn bướng quá thì để cho mẹ nó tính, mình đi chỗ khác không quan tâm.
Xa ở đây là xa cái "tư tưởng" bác à.Nếu bác muốn xem xe thì cứ alo sẽ có mấy ẻm sale đưa xe tới tận nơi cho bác rờ luôn chứ đi đâu cho xa xôi?
Bác ở đâu mà xa vậy?
MIT cũng rất cần những người khách quan như bác. Chứ ko có cuồng như một số bác khác.Cá nhân em đã mua và lái qua bằng này xe
1. Lada 2107 của Nga
2. Jolie
3. E240 Mer
4. Santa Fe HYUNDAI
5. PS + Triton Mit
6. X3 BMW
Giờ em vẫn đi làm bằng PS, X3 lúc đi lúc ko, Triton thì để cho đệ chạy
Trong cái mớ trên thì em thấy đi PS là ổn nhất. Em chả bao giờ phải rón rén khi vào đường xấu, chả bao giờ phải quan tâm vào cua có quá nhanh hay không, chả cần quan tâm có tốn nhiên liệu không vì có đạp nữa nó cũng tốn có tí tẹo. Giá dầu như bây giờ em đi hết có 1000 đ/1km. Tốc độ của nó đủ xài. Phá mãi nó chả hỏng. Đi 130.000 km rồi mà chả thấy nó báo lỗi gì bao giờ, hay nó ko có chế độ báo lỗi thì em ko biết.
Đang hóng con PS 2016 về nhưng có vẻ Mit ko coi trọng thị trường VN lắm nên hỏi mãi mà các đại lý cũng chả biết bao giờ về.