Em cũng thấy MIT luôn chậm so với hãng khác. MIT toàn cầu 5-7 năm này xuống dốc quá, ko chỉ MIT VN. Điều cần làm có lẽ nên thay CEO MIT toàn cầu, kiếm ông nào năng động, bớt bảo thủ chút.Mit đa số ra xe quá chậm so với thị trường , đến khi tung ra thì lại lỗi thời so với các hãng khác .
Thôi đừng khen chê chi cho phù phiếm đợi coi vài hôm nữa pajero sport về vn còn được nguyên bản như ford everest rồi luận tiếp.
Chưa phải làm gì theo em hiểu là làm cái gì - tức là phải đi sửa cái gì đó hỏng hóc đột xuất. Thay cua roa cam là hạng mục bảo dưỡng định kỳ do hãng quy định mà. Có xe nào chạy tới 100k mà không phải thay bất cứ thứ gì đâu.xe xài Cuaroa cam mà nói chạy được 700.000km mà chưa phải làm gì..!, làm sao tin được hở bác ..? Nếu nói với từng ấy số km mà chưa làm máy thì em tin .
Nhưng với dòng xe gia đình mà đạt được quãng đường đó trong từng ấy năm cũng ko có luôn ...( chỉ có khi tài xế bắn số km lên để ăn xăng ) .
Á, Zinger ra năm 2008 đến nay 2015 được 7năm, tính ra là 2,555 ngày mà chạy 700.000km, tính ra mỗi ngày chạy 200km. thiệt không hả trời.
Không biết tự bao giờ mình đã yêu MIT, chắc có lẽ lúc mới có bằng đã ôm vô lăng con center tải ngược xuôi đến khi có điều kiện thì tiếp tục rước em PS về .lúc đầu mỗi lần bào dưỡng phải đi tới Cần thơ(vì ở CM) thì thôi cũng còn yêu em nó được. Mới đầu còn ngoài đường lớn dần dần MIT rút vào hẻm ở nhờ MER chỉ còn 1,2 anh thợ chỉ biết thay nhớt lặt vặt hỏi gì cũng chỉ lên hảng sài gòn... Bắt đầu chán....còn đại lý MIT tại Cần thơ thì không còn hoạt động, chắt có lẽ MIT nghĩ dân miền tây không xứng tầm với MIT nên không bán nửa.
Còn về chất lượng thì mình không chê gì ở MIT cả .Nay lại có thêm chút điều kiện muốn lên pajero nhập nhưng do điều kiện bảo hành bảo dưỡng quá xa nên đành phải lăn tăng thương hiệu khác.
Với lý do trên mit ĐÃ MẤT thị phần ở KV miền tây rồi
Còn về chất lượng thì mình không chê gì ở MIT cả .Nay lại có thêm chút điều kiện muốn lên pajero nhập nhưng do điều kiện bảo hành bảo dưỡng quá xa nên đành phải lăn tăng thương hiệu khác.
Với lý do trên mit ĐÃ MẤT thị phần ở KV miền tây rồi
E chạy 1 ngày có khi 500km...nhưng 1 năm đc có vài lần kekekeke,700k con số mơ ước của n chiếc xe còn chạy đc kekekekeÁ, Zinger ra năm 2008 đến nay 2015 được 7năm, tính ra là 2,555 ngày mà chạy 700.000km, tính ra mỗi ngày chạy 200km. thiệt không hả trời.
Người
người này nhà ở sài gòn, đi làm ở vũng tàu, sáng đi chiều về...cuối tuần đi đà lạt với nha trang chơi.
.E chạy 1 ngày có khi 500km...nhưng 1 năm đc có vài lần kekekeke,700k con số mơ ước của n chiếc xe còn chạy đc kekekeke
người này nhà ở sài gòn, đi làm ở vũng tàu, sáng đi chiều về...cuối tuần đi đà lạt với nha trang chơi.
@mygia: em ở cần thơ chạy ps còn ngán vụ bảo dưỡng nói gì bác tận cà mau, gấp đôi đuờng em. Kiểu làm ăn của vi na ngôi sao đúng kiểu ngôi sao xẹt.
@doquocaudio: chính xác bài tính thế này 700.000/((2015-2008)*365))=273.972 bác nhé. Em nói 200 là bớt xuống mạnh tay lắm đó.
@doquocaudio: chính xác bài tính thế này 700.000/((2015-2008)*365))=273.972 bác nhé. Em nói 200 là bớt xuống mạnh tay lắm đó.
E có loi v a mấy ngày nay e ăn dầm choạch loạch phoạch ở CĐ Long Xuyên hqua về ngang Cần Thơ mà quên alo a,e còn thiếu a cái máy pha cafe ,máy rửa chén xài ok ko ah kekeke@mygia: em ở cần thơ chạy ps còn ngán vụ bảo dưỡng nói gì bác tận cà mau, gấp đôi đuờng em. Kiểu làm ăn của vi na ngôi sao đúng kiểu ngôi sao xẹt.
@doquocaudio: chính xác bài tính thế này 700.000/((2015-2008)*365))=273.972 bác nhé. Em nói 200 là bớt xuống mạnh tay lắm đó.
Tay lái siêu hạng ah,chắc giờ a ý bị đau mịa thần kinh toạ rùi kekekeNgười.
người này nhà ở sài gòn, đi làm ở vũng tàu, sáng đi chiều về...cuối tuần đi đà lạt với nha trang chơi.