Hạng F
3/10/15
9.856
12.132
113
Đi xe máy nghĩ người đi ô tô cũng như xe máy thì cũng có. Nhưng em thì thấy nhiều người đi ô tô mà cứ nghĩ mình đang đi xe máy. Bằng chứng là chạy vào làn xe máy, chen lấn, giành hết đường dành cho xe máy. Con hẻm nhỏ xíu cũng chạy vào, chỗ nào xe máy chạy được là cũng chạy vào.
Chuẩn bác.
Ớn là ớn những thằng đi xe oto mà nghĩ đang đi xe máy.
Có lần đang đi xe máy mình bị thị thằng taxi đâm đuôi cái ầm luôn.
Chỉ tại bố cứ cầm đt vừa lái oto mà nhầm đang chạy xe máy như mấy đứa Grab vừa coi dt vừa lượn!
 
  • Wow
Reactions: Tuandta
Hạng C
2/3/14
637
489
63
Nói về ý thức nói cả ngày không hết. Em ở HCM từ bé đến lớn thấy văn hóa đi xe máy càng ngày càng tệ. Chỉ mong phương tiện công cộng cải thiện tốt hơn và cấm dần xe máy đi cho văn minh
 
Hạng F
3/10/15
9.856
12.132
113
Nói về ý thức thì có cả ngàn câu chuyện để bức xúc các bác ơi. Nhiều lúc đi tới một cái bãi xe nào đó, nhìn cách mấy cha mấy mẹ để cái xe máy mà chỉ muốn đạp mấy đạp cho đỡ tức. Dựng cái xe máy cho ngay ngắn còn méo biết dựng thì bác cứ đòi hỏi người ta ý thức mấy chuyện cao siêu làm gì ... Họ chỉ biết làm sao giải quyết được ngay nhu cầu trước mắt của họ thôi.
Em thề là bác nói đúng nỗi khổ.
Cứ đi vào các bãi xe cao tầng office hay cao tầng vui chơi mà nhìn xe máy dựng là mình sẽ tự nhiên thông cảm ngay cho người đi xe máy ở VN:
Dựng cái xe ngay ngắn nó còn dựng không xong thì bố tổ bảo nó chạy xe ngay ngắn thế nào được!!
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Chuẩn bác.
Ớn là ớn những thằng đi xe oto mà nghĩ đang đi xe máy.
Có lần đang đi xe máy mình bị thị thằng taxi đâm đuôi cái ầm luôn.
Chỉ tại bố cứ cầm đt vừa lái oto mà nhầm đang chạy xe máy như mấy đứa Grab vừa coi dt vừa lượn!
Khổ thân, văn hóa giao thông thế này bao giờ VN mình mới "sánh ngang các..." :(
 
Hạng F
3/10/15
9.856
12.132
113
Nói về ý thức nói cả ngày không hết. Em ở HCM từ bé đến lớn thấy văn hóa đi xe máy càng ngày càng tệ. Chỉ mong phương tiện công cộng cải thiện tốt hơn và cấm dần xe máy đi cho văn minh
"Phương tiện công cộng" mà là xe bus thì 20 năm rồi nó chưa cải thiện.
Đúng năm 2002 nó ra thí điểm mấy tuyến buýt thành phố ấy!
Đi xe buýt thì nơm nớp lo sợ cho những thằng xung quanh!!
Chả yên tâm hơn đi xe máy chút nào!!
Nghĩ mà chán.
 
Hạng F
3/10/15
9.856
12.132
113
Khổ thân, văn hóa giao thông thế này bao giờ VN mình mới "sánh ngang các..." :(
Thôi thôi bác đừng theo các chú, các cụ, các thầy, mà lên bục hô to sánh ngang rồng, lãi, gấu,...này kia nữa!!
Nước mình phấn đấu ít thập kỷ nữa có cơm ăn có áo mặc và có văn hóa cho tất cả mọi người là đủ rồi.
Đói, lạnh và văn hóa thấp nhưng cụ nào đi Tây cũng đòi nay mai thành rồng, lãi.
Muốn làm gì ở VN thì cũng phải trị bịnh sĩ trước!!
 
  • Like
Reactions: Tuandta and phatlp
Hạng C
2/3/14
637
489
63
"Phương tiện công cộng" mà là xe bus thì 20 năm rồi nó chưa cải thiện.
Đúng năm 2002 nó ra thí điểm mấy tuyến buýt thành phố ấy!
Đi xe buýt thì nơm nớp lo sợ cho những thằng xung quanh!!
Chả yên tâm hơn đi xe máy chút nào!!
Nghĩ mà chán.
Bán xe máy được nhiều lợi quá mà làm phương tiện công cộng ngon lành thì quá tốn kém mà không ăn uống được gì nhiều nên có chăng đến giờ vẫn tệ là vì vậy...
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng D
22/1/19
4.063
6.706
113
"Phương tiện công cộng" mà là xe bus thì 20 năm rồi nó chưa cải thiện.
Đúng năm 2002 nó ra thí điểm mấy tuyến buýt thành phố ấy!
Đi xe buýt thì nơm nớp lo sợ cho những thằng xung quanh!!
Chả yên tâm hơn đi xe máy chút nào!!
Nghĩ mà chán.
Nói câu chuyện giao thông công cộng ở Tp.HCM hay HN thì nó là một câu chuyện dài, không thấy lối ra ...
Cơ bản thì từ đầu đã không có quy hoạch bài bản nên giờ càng làm thấy càng khó. Nhìn sang Bangkok hay Kuala Lumpur, họ làm giao thông công cộng tốt hơn ta gấp chục lần mà đến giờ dân cũng còn thích đi xe cá nhân nữa là ... Các thành phố trên thế giới họ quy hoạch khu phố, điểm dân cư, khu thương mại, văn phòng đều dựa vào chủ thể chính là các ga tàu metro (kế đến là trạm bus). Thành phố phình to ra tới đâu thì ga tàu đến trước hoặc đến cùng lúc. Ta thì đợi cho thành phố phình ra đến độ nào rồi mới nghĩ chuyện làm hệ thống metro, đã vậy làm cái nào delay cái đó. Metro không thể chạy theo hết nhu cầu dân cư được, mà dân cư cũng không thể chạy theo các trạm metro hay bus được. Thành thử cứ làm và làm nhưng 10 năm, 20 năm nữa thì phương tiện cá nhân vẫn phải chạy đầy đường thôi. Chẳng qua là lúc đó phương tiện cá nhân bị đánh thuế/phí cao hơn nữa và chi phí của người dân lại tăng thêm thôi ...
 
  • Like
  • Haha
Reactions: Perenco and Tuandta
Hạng F
7/8/17
7.468
10.176
113
ngta dựng xe đầy ra đường hẻm, thấy xe hơi họ còn ko dắt gọn vào. mình phải tự xuống đắt xe gọn vào thì mới chạy xe vào dc. tức lắm bác.
Hẽm nhà e thì e bóp kèn nó phải ra dắt vào. Còn k e đè kèn luôn. Ra cự thì e cũng cự lại. Mà ngay nhà e, e gốc ở đây luôn nó cũng k dám làm j :D
 
Hạng C
15/1/22
665
969
93
48
Mấy con mẹ bán rau gần nhà còn tưởng ô tô có tầm nhìn 360 độ nữa kìa. Có lần e rẽ vào hẽm nhà cũng rộng hơn 4m còn mấy nãi chuối mấy má để dưới đường e đâu có thấy, cán chèm bẹp. Con mẹ đó còn đi theo tới nhà bắt đền. E bảo "gọi ca tới đi, ca kêu đền thì tao đền".

Ai lại bắt đền, bắt mua hết chuối là được. Không mua thì tịch thu ....chuối của ông! :D