Đa số mấy ông bị tai nạn người toàn mùi rượu bia. Loại ấy thì em nhắm mắt cho qua luôn, day dưa vào mệt thêm
Theo thiển ý của tại hạ, thời buổi nhiễu nhương, trước khi giúp người hãy xem xét kỹ:
- mình có khả năng giúp được không đã rồi hãy ra tay, còn không thì "tình thương vô ý gây nên tội" giúp mà thành hại người ta.
- mình có khả năng tự bảo vệ mình không, còn không là mình tự hại mình chuốc lấy rắc rối vào thân.
Nếu không có hai khả năng đó không giúp được người cũng không bị cắn dứt lương tâm.
- mình có khả năng giúp được không đã rồi hãy ra tay, còn không thì "tình thương vô ý gây nên tội" giúp mà thành hại người ta.
- mình có khả năng tự bảo vệ mình không, còn không là mình tự hại mình chuốc lấy rắc rối vào thân.
Nếu không có hai khả năng đó không giúp được người cũng không bị cắn dứt lương tâm.