Hạng D
11/12/10
3.008
8.494
113
E đã từng giúp một em trai 2b bị tai nạn gần trạm Kiểm Lâm, sát ranh giới địa phận Lâm Đồng và Ninh Thuận (đèo Khánh Lê), e cũng có tích lũy xíu kinh nghiệm nên ko gặp trở ngại. Chuyện dài dòng chắc e ko kể, tua đến câu cuối cùng e nghe điện thoại từ người thân của e trai bị tai nạn (lúc này e đã đi khỏi trạm xá rồi): "Lúc e nó bị tai nạn trên người có cái iphone 3, không biết a thấy còn không???"....:((((, nghe xong e tắt máy luôn. Pó tay. (chuyện này mới hơn 1 năm nay thôi)
Nếu không thấy thì anh nói không thấy, họ hỏi vậy để lỡ anh thấy nó văng ra bể luôn hay nó bị ai lụm mất thì báo cho người nhà họ biết, chứ có gì đâu mà anh lặng lẽ tắt máy luôn?
Đã giúp tới cửa Phật rồi mà còn 1 việc bước qua cửa thôi không chịu bước?
 
  • Like
Reactions: Ar Tran
Hạng D
11/12/10
3.008
8.494
113
Mình cũng có một kỷ niệm để chia sẻ, cũng lâu lắm rồi và là lần duy nhất.
Có vụ tai nạn xe máy, cũng hơi bị nặng. Dân ra chặn đầu xe yêu cầu đưa đi cấp cứu. Việc đầu tiên khi xuống xe là bật ghi âm và hỏi thật to: - Có chuyện gì? Mọi người nhao nhao nói ầm ĩ mình phải nhắc lại cũng thật to:
- Hai xe máy đâm nhau phải đưa đi cấp cứu đúng không?
- Đúng rồi, mấy đứa này chạy xe dữ quá tông nhau nát bấy.
- Tôi sẽ giúp nhưng có ai là người nhà ở đây không?
- Không có.
- Vậy ai đi theo xe? Tôi chạy xe không trông giữ được người bị tai nạn đâu. Đám đông cử 2 người đi theo.
- Hai anh tên gì?
- ......
Phủ bạt (trong xe luôn có tấm bạt để trải ra nghỉ dọc đường) lên ghế ổn định xong lại hỏi tên từng người.
Tới bệnh viện lại bật ghi âm bàn giao người bị nạn và bàn giao cả hai người đi kèm và tặng luôn tấm bạt cho bệnh viện mới dzọt.
Hôm sau phải mua tấm bạt mới.
Bác thật là làm phúc rồi sẽ được phúc!
P/S: Ai hổng có bạt thì có thể lấy tấm bạt phủ xe xài cũng đỡ
 
  • Like
Reactions: Ar Tran
Hạng F
16/7/15
6.383
27.834
113
em nghĩ là đã có thằng a-bờ-cờ nào đó đề nghị gia đình ói tiền ra nhưng không được nên chơi cho bỏ ghét... cùng lắm thì chỉ là nghiêm túc rút kinh nghiệm... !
 
  • Like
Reactions: bt_mis
Hạng D
7/4/14
1.349
1.911
113
Chửi thì các bác chửi rùi. Em phụ thêm 1 câu thui:
"Dốt làm lãnh đạo" là câu châm ngôn của em hay dùng trong diễn đàn này.

Trong tình huống này, thật tình thì nên cứu người, đó là bản ngã của chúng ta.
Nhưng để tránh phiền toái thì tại sao chúng ta mua được 1 chiếc xe ô tô mà không mua nổi một con camera hành trình.
Nó sẽ giải quyết tất cả những vấn đề trên. Trong khi mình vừa làm một việc thiện và tích đức cho con cháu về sau.
Có ai đó đi ngang xe bác và ngã vào thì cứu không?
Chính cái xã hội nó làm cho con người ta trở nên vô cảm mặc dù lòng trắc ẩn vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
7/4/14
1.349
1.911
113
em nghĩ là đã có thằng a-bờ-cờ nào đó đề nghị gia đình ói tiền ra nhưng không được nên chơi cho bỏ ghét... cùng lắm thì chỉ là nghiêm túc rút kinh nghiệm... !
Em cùng suy nghĩ vs bác,
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B1
3/12/16
82
88
33
41
Em cũng giúp người bị tai nạn giao thông vài lần.
lần 1 trước nhà, 2 xe honda tông nhau, cả xóm bu lại coi, hong ai dám chở nạn nhân. Em phải kêu to lên mới có thêm 2 ông nữa phụ chở nạn nhân vô bv.
lần 2, đường đang làm, em đi chơi về, hơn 9h tối. 1 đứa chạy tông vô đống đá, cả cũng đám bu vô coi nhưng hong ai chở vô bv. Em cũng phải hét lên nhờ 1 người ngồi ôm phía sau để em chở vô bv. Bv sơ cấp cứu, liên lạc đươc với người nhà rồi em mới về.

----

Ai cũng làm ngơ rồi có khi nào các bác nghĩ là chính chúng ta, người nhà chúng ta là nạn nhân của tngt không?
Em luôn quan niệm, giúp được cứ giúp. Nhẹ lòng!
 
Hạng D
16/8/09
3.149
2.954
113
"GIÚP ĐƯỢC CỨ GIÚP"
Em cũng giúp người bị tai nạn giao thông vài lần.
lần 1 trước nhà, 2 xe honda tông nhau, cả xóm bu lại coi, hong ai dám chở nạn nhân. Em phải kêu to lên mới có thêm 2 ông nữa phụ chở nạn nhân vô bv.
lần 2, đường đang làm, em đi chơi về, hơn 9h tối. 1 đứa chạy tông vô đống đá, cả cũng đám bu vô coi nhưng hong ai chở vô bv. Em cũng phải hét lên nhờ 1 người ngồi ôm phía sau để em chở vô bv. Bv sơ cấp cứu, liên lạc đươc với người nhà rồi em mới về.

----

Ai cũng làm ngơ rồi có khi nào các bác nghĩ là chính chúng ta, người nhà chúng ta là nạn nhân của tngt không?
Em luôn quan niệm, giúp được cứ giúp. Nhẹ lòng!
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Em cũng giúp người bị tai nạn giao thông vài lần.
lần 1 trước nhà, 2 xe honda tông nhau, cả xóm bu lại coi, hong ai dám chở nạn nhân. Em phải kêu to lên mới có thêm 2 ông nữa phụ chở nạn nhân vô bv.
lần 2, đường đang làm, em đi chơi về, hơn 9h tối. 1 đứa chạy tông vô đống đá, cả cũng đám bu vô coi nhưng hong ai chở vô bv. Em cũng phải hét lên nhờ 1 người ngồi ôm phía sau để em chở vô bv. Bv sơ cấp cứu, liên lạc đươc với người nhà rồi em mới về.

----

Ai cũng làm ngơ rồi có khi nào các bác nghĩ là chính chúng ta, người nhà chúng ta là nạn nhân của tngt không?
Em luôn quan niệm, giúp được cứ giúp. Nhẹ lòng!
Sao ko gọi 115, xe cứu thương tới có hay hơn ko? Bây giờ có TP có tới 20 trạm cứu thương, alo là nó tới liền.
"Kể từ khi chính thức thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm cấp cứu 115 thành phố và “phủ sóng” những Trạm cấp cứu vệ tinh ở các quận huyện nội thành, ngoại thành, các cụm cửa ngõ thành phố từ hệ thống công lập đến hệ thống ngoài công lập; đến nay hệ thống mạng cấp cứu vệ tinh 115 với 20 trạm cấp cứu đã cứu sống hàng ngàn trường hợp “thập tử nhất sinh” do tai nạn, bệnh tật. Mạng lưới có sự tham gia của 2 bệnh viện tuyến thành phố (BV. Đa khoa Sài Gòn, BV. Đa khoa khu vực Củ Chi), 14 bệnh viện quận huyện (Quận 2, Quận 4, Quận 7, Quận 9, Quận 11, Thủ Đức, Bình Tân, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè)4 bệnh viện ngoài công lập (BV. Đa khoa Xuyên Á, BV. quốc tế Phúc An Khang, BV. Triều An, BV Sài Gòn ITO). Đến cuối năm 2016, Sở Y tế tiếp tục triển khai hoạt động Trạm cấp cứu vệ tinh ở BV quận Tân Bình và BV Đa khoa Tâm Trí. "
Anh%201%20-%20ra%20mat%20tram%20cap%20cuu%20ve%20tinh%20thu%2020.jpg

http://www.medinet.hochiminhcity.go...-dong-va-ra-mat-tai-benh-vien-qu-c8-1035.aspx
Ko biết cách vận chuyển người bị chấn thương, có khi giúp mà hóa ra hại người ta đó!
 
Hạng C
23/9/15
974
1.411
93
46
Có ai đó đi ngang xe bác và ngã vào thì cứu không?
Chính cái xã hội nó làm cho con người ta trở nên vô cảm mặc dù lòng trắc ẩn vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta.

Ngã vào xe mình là phải dừng xe lại để giải quyết, chứ theo bác là nhấn ga bỏ chạy luôn à. Còn giúp đỡ người khác thì tùy tâm và quan điểm của từng người. Riêng em thì em dừng lại cứu người.
 
Hạng B1
3/12/16
82
88
33
41
Sao ko gọi 115, xe cứu thương tới có hay hơn ko? Bây giờ có TP có tới 20 trạm cứu thương, alo là nó tới liền.
"Kể từ khi chính thức thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm cấp cứu 115 thành phố và “phủ sóng” những Trạm cấp cứu vệ tinh ở các quận huyện nội thành, ngoại thành, các cụm cửa ngõ thành phố từ hệ thống công lập đến hệ thống ngoài công lập; đến nay hệ thống mạng cấp cứu vệ tinh 115 với 20 trạm cấp cứu đã cứu sống hàng ngàn trường hợp “thập tử nhất sinh” do tai nạn, bệnh tật. Mạng lưới có sự tham gia của 2 bệnh viện tuyến thành phố (BV. Đa khoa Sài Gòn, BV. Đa khoa khu vực Củ Chi), 14 bệnh viện quận huyện (Quận 2, Quận 4, Quận 7, Quận 9, Quận 11, Thủ Đức, Bình Tân, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè)4 bệnh viện ngoài công lập (BV. Đa khoa Xuyên Á, BV. quốc tế Phúc An Khang, BV. Triều An, BV Sài Gòn ITO). Đến cuối năm 2016, Sở Y tế tiếp tục triển khai hoạt động Trạm cấp cứu vệ tinh ở BV quận Tân Bình và BV Đa khoa Tâm Trí. "
Anh%201%20-%20ra%20mat%20tram%20cap%20cuu%20ve%20tinh%20thu%2020.jpg

http://www.medinet.hochiminhcity.go...-dong-va-ra-mat-tai-benh-vien-qu-c8-1035.aspx
Ko biết cách vận chuyển người bị chấn thương, có khi giúp mà hóa ra hại người ta đó!
Anh thông cảm, mình sống trên núi.
Nhưng tai nạn cách bv trong ngoài 1km nên mới chở đi luôn.