Hạng C
20/8/14
677
698
93
Em cũng có 1 kỷ niệm đáng nhớ khi đi đường, gặp 1 tai nạn do chú bé kia tự té mà đâm thủng qua cổ, nhưng may mắn là cậu ấy không bị ảnh hưởng thanh quản, vẫn còn nói được. Nhiều người đi đường vẫy oto nhưng không có 1 chiếc nào dừng lại, mình thấy vậy quay lại xem sao và đưa cậu ta lên xe. Mình nhanh trí lấy bao trùm oto để bọc ghế sau không thì máu me tùm lum cả ghế. Vừa đi đường vừa gọi người nhà lên bệnh viện, không quên nhắc đi nhắc lại là mình là người đi đường chứ không phải người gây tai nạn để phòng ngừa đôi lúc người nhà hăng máu bay vào song phi mình, he he.
Đến bệnh viện người nhà ra cùng mình phụ đỡ xuống xe, họ không quên hỏi số điện thoại báo đáp nhưng mình từ chối. Thôi cứ giúp người được chừng nào hay chừng đó các bác, xã hội này đang giảm sút niềm tin nghiêm trọng nhưng vẫn còn nhiều người người ta cần mình THẬT SỰ.
 
  • Like
Reactions: vios_2015 and caheo
Hạng B1
3/12/16
82
88
33
41
À! Trên núi thì chưa có 115 nhỉ?
a gọi 115, tổng đài nó xác minh blabla...chờ có khi cả tiếng ?
Chi bằng chở ngay vào bv, tai nạn cách bv có trong ngoài 1km, chở chưa tới 5 phút ?
Anh chọn phương án nào ?
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
a gọi 115, tổng đài nó xác minh blabla...chờ có khi cả tiếng ?
Chi bằng chở ngay vào bv, tai nạn cách bv có trong ngoài 1km, chở chưa tới 5 phút ?
Anh chọn phương án nào ?
PA 115, nó sinh ra để làm việc cứu người bị tai nạn, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, chức năng. Ko kêu nó, để nó ở ko ăn tiền thuế của mình đóng à?
E nói thiệt, người bị nạn gãy xương, ko cố định đàng hoàng, khiêng lên đau quá chết luôn vì sốc đó.
 
  • Like
Reactions: babebap
Tập Lái
7/3/16
47
52
18
39
Iem nhớ hồi học lớp sơ cấp cứu, sau khi học xong có cái bằng nhỏ nhỏ, thầy dặn rằng ai có chứng nhận này hoặc cao hơn hoặc là y tá, bác sĩ thì mới được di chuyển nạn nhân :D Không biết rõ về cơ thể người và triệu chứng chấn thương thì có khi vừa động vào đã làm nạn nhân đi luôn :3dandap:.
Cho nên hứa với lòng là nếu nạn nhân tự đi lại được thì em chở đi, nằm 1 chỗ mà có người đi theo mà biết cấp cứu thì em chở đi, còn không thì em gọi 115 vì an toàn cho nạn nhân. May mà trước giờ mình chưa gặp tai nạn nào :D
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng D
9/2/15
1.547
7.797
113
41
Qua vụ cái bài báo, thật sự cái gia đình ông bị chết cũng chả ra gì. Bệnh viện đã thế rồi, thì thôi làm giấy tờ bãi nại cho con nhà người ta đi. Người chết thì cũng đã xuống lỗ rồi, hết số rồi thì chết. Chuyện nào thiện thì nên làm để Người bố, người ông yên lòng mà nhắm mắt xuống dưới suối vàng coi là chút công đức để trả ơn. Thế mà đằng này lại làm mọi chuyện rùm beng lên, lại đụng ngay ổ kiến lửa máy ông chính quyền nữa chứ.
 
Hạng B1
3/12/16
82
88
33
41
PA 115, nó sinh ra để làm việc cứu người bị tai nạn, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, chức năng. Ko kêu nó, để nó ở ko ăn tiền thuế của mình đóng à?
E nói thiệt, người bị nạn gãy xương, ko cố định đàng hoàng, khiêng lên đau quá chết luôn vì sốc đó.
Vâng, tùy anh.
2 ca mình chở đi, may không chết :)
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng C
28/2/12
555
788
93
Khi phải đặt ra câu hỏi "có nên giúp không ?" thì tình trạng xã hội đã rất tệ rồi, người với người sống để ... ác với nhau thôi.
Quay trở lại câu hỏi:
1. Ai có "đủ khả năng" giúp thì nên giúp.
2. Ai không đủ khả năng thì gọi 115, 113, các cơ quan chức năng gần đó
3. Báo động cho mọi người xung quanh tới giúp.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: bacai and ntt61