hehehe, 10 năm trước em cũng hỏng chịu dán, ... vì thấy nó nhảmDán màn hình điện thoại có mấy chục ngàn, bằng bữa ăn sáng. Dán phim xe hết 9 chai, bằng cả tháng lương 1 người thu nhập trung bình rồi
Nghĩ lại đi bác. Dán còn phòng tia tử ngoại nữa bác. Mắt em nhạy cảm nên em biết. Mỗi lần em lái xe không có dán kính là mắt em lại bị mờ đi không thấy đường, giống như là nó phản ứng tự vệ vậy. Cứ trời nắng chạy xe không dán kính là bị, dán loại dỏm cũng bị, chỉ có dán loại tốt là không bị.Cũng có đỡ nóng hơn chút bác. Có điều giá chát quá. Giá này bằng bên Mỹ rồi, trong khi thu nhập bên đó cao gấp mấy chục lần mình. Cũng vì muốn vợ con thoải mái 1 chút mới phải cố, chứ bản thân em thì khỏi dán òi, để tiền đó nhậu hay đi mát xa sướng hơn
Giờ tiếc tiền 10 năm nữa phải đi mổ cườm cũng cả mấy chục triệu rồi.
gô gù thử xem bác.Ở Biên Hòa có chỗ nào dán VKool hoặc Llumar uy tín vậy các bác
Bác không rành về công nghệ chế tạo ô tô rồi. Tiêu chuẩn hiện hành ở hầu như tất cả các nước đều bắt buộc kính lái phải chắn được 99% tia tử ngoại (UV) trở lên. Dán hay không dán phim thì cũng vậy thôi, làm gì có tia tử ngoại nào lọt qua kính lái cho nổi. Dán phim có 2 tác dụng chính: 1) ngăn bớt tia hồng ngoại (IR) và ánh sáng thấy được (visible light). Chính 2 loại tia này mới đem nhiều năng lượng mặt trời vào xe và làm nóng xe, 2) giảm bớt sự chói mắt (glare) từ ánh sáng bên ngoài rọi vào. Đây chính là cái bác nói đó, chứ chả có dính dáng gì tới tia tử ngoại cảNghĩ lại đi bác. Dán còn phòng tia tử ngoại nữa bác. Mắt em nhạy cảm nên em biết. Mỗi lần em lái xe không có dán kính là mắt em lại bị mờ đi không thấy đường, giống như là nó phản ứng tự vệ vậy. Cứ trời nắng chạy xe không dán kính là bị, dán loại dỏm cũng bị, chỉ có dán loại tốt là không bị.
Giờ tiếc tiền 10 năm nữa phải đi mổ cườm cũng cả mấy chục triệu rồi.
Chỉnh sửa cuối:
Mắt kính đâu ko đeo vào? Dán kính, kính bể thì phải dán lại. Mất tiền oan uổng, tốt nhất ko dán kính lái (kính em bể lần thứ 2 rồi).Nghĩ lại đi bác. Dán còn phòng tia tử ngoại nữa bác. Mắt em nhạy cảm nên em biết. Mỗi lần em lái xe không có dán kính là mắt em lại bị mờ đi không thấy đường, giống như là nó phản ứng tự vệ vậy. Cứ trời nắng chạy xe không dán kính là bị, dán loại dỏm cũng bị, chỉ có dán loại tốt là không bị.
Giờ tiếc tiền 10 năm nữa phải đi mổ cườm cũng cả mấy chục triệu rồi.