Hạng B1
17/9/10
97
36
18
Thoải sức anh hùng đi Bác ơi, xe nào đi cũng được mà, cứ đúng luật mà chạy, lúc trước Em còn đi Đà Lạt bằng xe 78 50cc nữa nè. Cứ 100 km thì nghỉ 1 lần thì đi khỏe hơn nhiều.

Chúc Bác có chuyện đi vui vẻ.

Thân.
 
Hạng B2
19/4/14
191
12
28
31
bác chủ cứ đi du lịch bằng xet tay ga nha, sướng lắm nha...còn dì út thì để mình mang xe hơi đi theo phục vụ cho nha.
 
Hạng D
9/6/12
1.846
1.051
113
gặp anh là anh không đi đâu, ngán lắm, khói bụi, mệt mỏi, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, cướp ngày cướp đêm đầy đường, hung thần chạy đầy xa lộ, đường ổ gà ổ voi, đinh rải búa xua.... 4B đi còn thấy quãi huống chi 2B.
 
Hạng B2
6/6/09
182
61
28
Em đi 1 lần bằng Air Blade từ Sài Gòn - Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Gía - Cần Thơ - Sài Gòn khoảng 800km. Đi cũng thú vị, chạy chừng 1-2 tiếng dừng nghỉ uống nước 10 - 15p đi tiếp thì sẽ không đuối. Có từ 2 xe đi vui hơn.
 
Hạng C
24/6/07
880
6.266
93
41
Các cụ khoẻ thật, cách đây vài tháng em làm chuyến SG-VT và VT-SG bẳng 2B, 120km/chiều xong là đuối luôn, tay rung bần bật!
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
chu be nói:
bác chủ cứ đi du lịch bằng xet tay ga nha, sướng lắm nha...còn dì út thì để mình mang xe hơi đi theo phục vụ cho nha.
He he Dì út Bác này U 50 Bác U bao nhiêu mà đòi chở
 
Hạng C
15/4/11
976
12
38
mình lạ là tới giờ F1 chưa ai yêu cầu hình dì út