Hạng D
24/11/06
3.931
19.096
113
Vietnam
RE: Có nên hay không?

ga85p em thì cứ đi giám định, chịu khó gửi đơn vài nơi, ít ra cũng kiếm được lại thằng CA kia chục chai là ít
 
Hạng D
29/9/06
1.278
7
38
www.otosaigon.com
RE: Có nên hay không?

chỉ cần giám định y khoa là biết liền bị đánh hay bị té liền . chỉ sợ ko có ai dám giám định thôi.

Khả năng này cao lắm bác anit à. Nhưng mà người tốt chắc còn nhiều, chắc sẽ có ông bác sĩ đứng ra kết luật thôi. Để tối em chạy lên thăm nó rồi báo cáo lại các bác.
@bác A_ma_nguy: nếu đơn giản thía chắc nhiều người VN mình đã không phải chịu bất công rồi bác....^^
Cho em hỏi thêm chuyện ngoài lề tí: vì hôm đó đứa bạn đi xe của em, mà xe em lại lấy xe của chị dâu. Đáng nhé hôm trước mà cầm theo giấy tờ thì lấy được xe ra liền. Nhưng giờ kiện cáo tùm lum, lúc trưa điện hỏi thì bảo giữ lại để làm vật chứng. Như vậy thì có cách nào để lấy xe về sớm không các bác?
 
Hạng B2
22/2/08
157
68
28
RE: Có nên hay không?

em đọc bài bác viết và bài báo thì thấy thế này.

Báo thì viết 2 ng xuống đi bộ, xxx từ đâu xông vô đánh.
Bác viết: 2 người sợ quá nhảy xuống, xxx tưởng trốn nên đánh.

Chi tiết của bác hợp lý hơn. Vì nếu 2 ng đã đi bộ thì xxx lo chặn xe lại chứ hơi đâu mà đánh.
Ngoài ra, nói thật bản thân em ko tin báo Dân trí làm, tờ này hình như chỉ ăn... rồi viết cho có tin giựt gân, ít khi kiểm tra kỹ thông tin.
 
RE: Có nên hay không?

Trích đoạn: ph_h

Em kể chuyện xảy ra hôm 30/04 các bác à. Hôm đó nhóm bạn em có xuống Cửa Lò chơi, xuống ổn định được lúc thì đứa bạn em có chút việc phải đi, do cũng chủ quan nghĩ dưới đó ngày lễ, công an không làm việc nên nó chở 3 và không đội mũ bảo hiểm. Đến gần ngã 3 thì bị công an rượt theo và bắt dừng lại, 2 đứa ngồi sao chắc hoảng sợ quá nên nhảy xuống, công an lại tưởng bỏ trốn nên cầm ngay gậy đập một phát sau gáy đứa bạn em. Nó bị bất tỉnh và ngã ngay xuống đường các bác à. Em lúc đấy không ở đó nhưng theo kể lại thì mặt công an tái mét, và cũng thuê xe ôm chở đi xuống trạm xá, còn xe máy cũng bị đưa về đồn vì công an sợ dân bao vây đánh đập. Chuyện công an đánh người như vậy là sai đúng không các bác? Nhà đứa bạn em thì do bức xức nên nhờ người quen bên báo tiền phong và dân trí để viết bài thì phải. Nếu công an mà khôn khéo thì có thể dàn hòa được rồi, nhưng đằng này lại cho người xuống Cửa Lò để dặn người dân xung quanh không được khai báo gì, nếu hỏi thì bảo do tự ngã đập đầu xuống đường. Chuyện như vậy, theo các bác có nên cho lên báo không à các bác?

Bác liên lạc với em đi nhé. Đưa lên báo như nào, có tác dụng ra sao còn nhìu chiện phải bàn thêm nữa. Em là em bức xúc với mấy thằng *** cứ khoác cái áo lên người là rơi hết ngay đaoh đức kia lắm rôi.

Có gì bác qua YM nói chiện nhé.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
11/3/07
496
67
28
44
RE: Có nên hay không?

nên đi giám định sớm đi Bác rồi gửi đơn kiện , để lâu mấy chú ấy lại cho chìm ghe ah
 
bxt
Tập Lái
31/12/07
14
0
0
RE: Có nên hay không?

Bạn bác đi xe kẹp 3 lại không đội mũ bảo hiểm là đáng trách, đáng phạt nặng để rút kinh nghiệm.
Nhưng xxx đánh người thế thì không thể chấp nhận được. Ủng hộ bác khuyên gia đình ông bạn kiện đến cùng đi để các xxx khác làm gương, không thể đối xử với dân kiểu côn đồ thế đuợc.
 
Hạng D
29/9/06
1.278
7
38
www.otosaigon.com
RE: Có nên hay không?

Rồi các bác à. Sáng mai các bác mua báo tiền phong để đọc tin mới nhất các bác nhé. Một chuyện ngoài lê như thế này các bác à. 2 bác công an, một bác tên Nam và bác tên Dũng. Bác tên Dũng thì dùng gậy đánh đứa bạn em thì rõ rồi, nhưng hình như có ô to nên không chịu đến xin lỗi hay có hành động gì khác. Còn bác Nam, bác ấy chỉ đi cùng bác Dũng, thực chất bác này rất hiền, thể thao cũng giỏi nữa nên mới được chuyên từ trên miền núi xuống tỉnh. Bác Nam có đến xin lỗi, và thăm sức khỏe đứa bạn em. Rồi là mọi tội lỗi đang tập trung trên đầu bác này. Dù gì trong ngành công an cũng có người xấu người tốt đúng không các bác? Vậy có cách gì để cho bác Nam này đỡ bị kỷ luật không ạ?
@ bác Linh, em add nick của bác rồi bác ạ.
 
Hạng D
1/3/08
1.115
13
38
38
RE: Có nên hay không?

mình nghĩ bác ấy chả bị kỉ luật đâu mà bác lo.