Phải nói là đọc các bài viết của các bác, em thấy rất là tủi thân, sao mình kém thế, bài viết của các bác đầy tính trí tuệ, đầy chất xám (dù có đôi bài bốc mùi thum thủm ), phải nói em rất chi là tự ty, cảm thấy mình quá kém cỏi!
Tuy nhiên, Dù có tự ty, dù thấy mình quá kém thì em cũng cố gồng mình viết bài giải thích lý do gì mà em dám hy vọng vào cuối 2013 có đợt đất nóng nóng (kẻo bác gì gì đó bác cứ đi theo em nói em làm thầy bói !!)
Em thì không tài giỏi như các bác nên không dám loạn bàn về tình hình thế giới, trong nước,… cũng như không dám bàn về tình hình thời sự chính trị chính em cũng như kinh tế kinh tài gì hết, cũng hổng dám bàn vế vấn đề tâm lý xã hội, đám đông hay đám cưới gì hết. Em nhìn về quá khứ các bác ạ!
Đầu tiên chúng ta có năm 1991-1992 : đợt sốt đất đâu tiên và dài nhất, kéo dài hơn 1 năm với thời hoàng kim của báo SGGP (in ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu, các sạp báo sau 8g sáng là coi như sạch bách) – đợt này em biết là vì lần đầu em đi mua cái hang để chui ra chui vào !
Đợt tiếp theo là vào thời 1996-1997 (em nghe bạn em bảo thế - chứ hồi đó em còn lo đi cày trả nợ nên hổng có biết đợt này)
Đợt tiếp theo là cuối năm 2001 : Đợt này kéo dài được khoảng 3-4 tháng gì đó đến giáp tết 2012 thì xìu hẳn – em biết đợt này vì em linh cảm thấy nó xìu xìu (nói linh cảm cho nó oai chứ nhờ chăm chỉ đọc báo các bác ạ và kể ra thì có hao chút ít nơ ron thần kinh ) nên em thoát hàng kịp và phải nói là rất đẹp, cú thoát đẹp nhất của đời em các bác ạ (1000% / đúng 1 năm)
Đợt tiếp theo là cuối năm 2007: Đợt này em nhớ cũng kỹ vì em tư vấn cho chú em đi mua (Đợt này em chính thức tự tin nha, nhưng chưa tự tin lắm nên có trò nói trừ hao từ 2007 đến 2008 mới có sốt đất - ai dè chính xác quá, em quá phục em
, cuối 2007 đã có)
Bây giờ chúng ta tổng kết lại nhé : các đợt cách nhau đúng khoảng 5-6 năm, khoảng 6 năm đi vì mấy đợt đầu em không nhớ kỹ.
Vậy tính ra:
2007 + 6 = 2013 Đúng không các bác?
Xin mời các bác ném đá tiếp !!! Còn em thì tiếp tục uống cafe