Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Đường này từ chỗ hết giải phân cách cứng giữa làn 4b và 2b có vẽ vạch phân làn 1.5 từ giải phâncách cứng đến cột đèn xanh đèn đỏ chỗ gần cầu vượt. như vậy xe 2b muốn đi ra cầu SG thì phải xi nhan trái chuyển làn để đi qua gầm cầu nếu cứ đi thẳng không chuyển làn thì được dẫn về ngã tư cổng công ty tân cảng tời chỗ này mới gặp giao lộ. nó là vật bác dawgoodman

Ok bác, nếu ra thẳng chân cầu SG thì phải chuyển làn, xi nhan trái chuyển làn. Nếu đi gầm cầu vượt sang Ung Văn Khiêm thì có mũi tên trên 411 chỉ hướng từ NHC sang đó, xinhan phải mới đúng chứ?
 
Hạng D
7/1/14
1.001
5.965
113
Ok bác, nếu ra thẳng chân cầu SG thì phải chuyển làn, xi nhan trái chuyển làn. Nếu đi gầm cầu vượt sang Ung Văn Khiêm thì có mũi tên trên 411 chỉ hướng từ NHC sang đó, xinhan phải mới đúng chứ?
Biển 411 này hướng dẫn cho xe 4b bác ơi, xe 2b đi ung văn khiêm không phải đi qua gầm cầu vượt, chỗ này làn 2b nó cong mềm mại mà bác
 
Hạng D
7/1/14
1.001
5.965
113
để em chụp cái hình từ trên cầu theo chiều ngược lại cho rõ hơn
 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Biển 411 này hướng dẫn cho xe 4b bác ơi, xe 2b đi ung văn khiêm không phải đi qua gầm cầu vượt, chỗ này làn 2b nó cong mềm mại mà bác
trùi, em hiểu cái 411 cho 4B vì cắm ở con lươn. Nhưng đường 2B và 4B là song song, thì hướng rẽ theo 411 là hướng bên phải đó.
 
Hạng D
16/4/07
2.335
626
113
Tối thứ Năm em bị các chú ngoắc vào, bảo là anh đi giữa ngã rẻ mới bật xi nhan. Tiên sư bọn nó, em đi về hàng ngày, cứ đến trước cửa của hiroshima tân cảng là đã bật rồi vì xe 2b rẻ trái rất đông, phải xi nhan để các bác đe ý không va vào.
Em tưc quá quất liền, bảo là tôi đi hàng ngày, trên xe tôi có camera chứng minh tôi bật xi nhan. Các anh thích thì cứ lập biên bản, mai tôi mang lên cho a Trà xem. Hehe, nghe đến đây chú í bảo là em chỉ nhắc nhở anh thôi, chưa ghi biên bản mà.
Tiên sư bố nó, mình mà không rắn, phủ lại hắn thì hắn độp mình rồi. Sau đó chìa tay bắt tay em rồi em bỏ đi.
Về nhà mở camera lại mới hú hồn là trên camera không thấy được có bật xi nhan hay không, vì góc nhìn của camera hướng trước đầu xe 1-2m nên không thấy xinnhan chớp.
Các bác có cao kiến gì vụ này không? Làm sao chứng minh mình có bật xi nhan?
 
Hạng D
7/1/14
1.001
5.965
113
Tối thứ Năm em bị các chú ngoắc vào, bảo là anh đi giữa ngã rẻ mới bật xi nhan. Tiên sư bọn nó, em đi về hàng ngày, cứ đến trước cửa của hiroshima tân cảng là đã bật rồi vì xe 2b rẻ trái rất đông, phải xi nhan để các bác đe ý không va vào.
Em tưc quá quất liền, bảo là tôi đi hàng ngày, trên xe tôi có camera chứng minh tôi bật xi nhan. Các anh thích thì cứ lập biên bản, mai tôi mang lên cho a Trà xem. Hehe, nghe đến đây chú í bảo là em chỉ nhắc nhở anh thôi, chưa ghi biên bản mà.
Tiên sư bố nó, mình mà không rắn, phủ lại hắn thì hắn độp mình rồi. Sau đó chìa tay bắt tay em rồi em bỏ đi.
Về nhà mở camera lại mới hú hồn là trên camera không thấy được có bật xi nhan hay không, vì góc nhìn của camera hướng trước đầu xe 1-2m nên không thấy xinnhan chớp.
Các bác có cao kiến gì vụ này không? Làm sao chứng minh mình có bật xi nhan?
Thì bác cứ bắt chúng nó chứng minh là mình ko bật xi nhan đi
 
Hạng D
16/4/07
2.335
626
113
Em dự là camera bác có phần thu âm, mở lên cho xxx nghe tiếng xi nhan nó kêu là đc.
Cũng hay, khổ cái lên xe em hay bật nhạc to nên có ghi cũng chẳng nghe gì được, vì thế em thường tắt phần ghi âm (chỉ ghi video thôi)