Dear các bác,
Em vừa rồi bị dính một lỗi thế này mới ức nè, các bác cho ý kiến để em đối phó với CSGT. Hằng ngày em đi làm ở đường Đặng Văn Bi - Thủ Đức, đường này được chia mỗi chiều làm 2 lane. Em để ý đầu đường chẳng có biển phân lane. Thế là em ngày nào cũng đi làm bằng xe máy và đi lane ngoài (lane trong bên phải rất hẹp). Thường ngày thấy mấy ông CSGT vẫn đứng đây không bắt, hôm rồi có một tên ra huýt vào và nói đi sai lane. Cự cãi một hồi tên này im luôn (vì hôm rồi em cũng có học B2 và theo em hiểu đường không có biển báo phân lane thì em cứ đi lane nào cũng được). Xong quay qua phạt không mang giấy tờ, cái này thì em bó tay vì đúng là không mang thật. Vậy cho em hỏi trong trường hợp rồi em cãi đúng hay sai, để những làn tới chú nào bắt thì em tiếp tục cãi.
Em vừa rồi bị dính một lỗi thế này mới ức nè, các bác cho ý kiến để em đối phó với CSGT. Hằng ngày em đi làm ở đường Đặng Văn Bi - Thủ Đức, đường này được chia mỗi chiều làm 2 lane. Em để ý đầu đường chẳng có biển phân lane. Thế là em ngày nào cũng đi làm bằng xe máy và đi lane ngoài (lane trong bên phải rất hẹp). Thường ngày thấy mấy ông CSGT vẫn đứng đây không bắt, hôm rồi có một tên ra huýt vào và nói đi sai lane. Cự cãi một hồi tên này im luôn (vì hôm rồi em cũng có học B2 và theo em hiểu đường không có biển báo phân lane thì em cứ đi lane nào cũng được). Xong quay qua phạt không mang giấy tờ, cái này thì em bó tay vì đúng là không mang thật. Vậy cho em hỏi trong trường hợp rồi em cãi đúng hay sai, để những làn tới chú nào bắt thì em tiếp tục cãi.