Hạng B2
1/7/10
422
453
63
Còn đâu là luật giao thông

Lâu rồi em không đi đoạn mũi tàu Cộng Hòa hướng về An Sương. Sáng hôm qua có việc đi và em bị choáng. Cứ tưởng mình đi ngược chiều nhưng định thần lại tấp vô móc đt ra chụp. Cũng sợ bị bu vô quánh nhưng kệ.[pagebreak][/pagebreak]

Đi ngược chiều rất vô tư và bầy đàn. Dẫu biết khúc mũi tàu cứ buổi sáng là kẹt nhưng em không nghĩ người ta lại hùa nhau đi ngược như vầy thì còn gì là luật nữa. Riết rồi ra đường người ta cứ đi cho được việc họ, mặc kệ tất cả. Em nghĩ cứ đà này lâu dần cả xã hội sẽ loạn hết. :mad:
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
27/6/12
5.023
11.757
113
Tình trạng ở đây có nhiều phản ánh rồi mà vẫn vậy. Có clip cam hành trình thấy chạy sát lươn mà lao ào ào như cảm tử quân luôn kìa.
 
  • Like
Reactions: donvvvn
Hạng B2
2/7/16
156
109
43
38
TP.HCM
Nước nghèo, xe máy thì đông, ko ai khuyến khích đi ô tô buổi sáng cả, chính quyền ko lo thì thôi chứ anh lo sao được, đi ô tô chịu thiệt là chuyện đương nhiên ở Việt Nam rồi.
 
  • Like
Reactions: donvvvn
Hạng D
26/3/07
1.128
417
83
Tp hcm
Nhìn hình này tường chụp ở Thái Lan.:D:D
Kiếm 1 anh cho mặc bộ đồ CSGT vô rồi ra đứng đó là tự nhiên đi đúng luật à.
 
Hạng B2
13/2/15
280
258
63
50
Từ công nhân đến nhân viên văn phòng, từ bác xe ôm đến bà nội trợ... Haizzz. Chỉ có 1 giải pháp: đánh roi như Singapore. Xong và sẽ hết.
Thực ra mình áp dụng như Sing hơi khó vì: quy định cỡ roi nhiêu, chất liệu là gì, chả nào đc đánh, đánh lực nhiêu, đánh vô đâu, lỡ họ chạy thì cầm roi nhông nhông đuổi đánh cũng kì kì... Ở ta giải pháp duy nhất là hạn chế dần rồi cấm hẳn xe máy. Vì ta đã và đang thiết kế một "xã hội cho xe máy": các con hẻm, đường đi, buôn bán chiếm dụng mặt tiền, lòng lề đường, chợ tạm, chợ cóc, rất nhiều cửa hàng mua sắm, dịch vụ k có chỗ để xe (chỉ cố vài chỗ nhét xe máy, còn lại là chiếm dụng), thiết kế nhà ở, làm việc manh mún, hổ lốn... hầu như chỉ tiện phục vụ xe máy. Nguy hiểm nhất là tạo ra 1 xã hội lười đi lại, vận động (có bác còn cản cổ hỏi câu "cấm xe máy thì đi từ trong hẻm ra mặt đường bằng gì?", lười đến mức k biết câu trả lời là gì nữa). Ngoài ra, còn tạo thành 1 XH đầy những tai nạn lãng xẹc. Hạn chế xe máy là sẽ hạn chế được rất nhiều lỗi k tuân thủ luật GT, hạn chế sự hỗn loạn của giao thông.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
29/10/12
1.701
1.944
113
View attachment 525751
Lâu rồi em không đi đoạn mũi tàu Cộng Hòa hướng về An Sương. Sáng hôm qua có việc đi và em bị choáng. Cứ tưởng mình đi ngược chiều nhưng định thần lại tấp vô móc đt ra chụp. Cũng sợ bị bu vô quánh nhưng kệ.[pagebreak][/pagebreak]

Đi ngược chiều rất vô tư và bầy đàn. Dẫu biết khúc mũi tàu cứ buổi sáng là kẹt nhưng em không nghĩ người ta lại hùa nhau đi ngược như vầy thì còn gì là luật nữa. Riết rồi ra đường người ta cứ đi cho được việc họ, mặc kệ tất cả. Em nghĩ cứ đà này lâu dần cả xã hội sẽ loạn hết. :mad:
Thấy ánh mắt bọn nó nhìn anh chủ như người ngoài hành tinh.
 
Hạng C
22/9/12
648
246
43
tp hcm
thiếu ý thức quá ! xảy ra tai nạn thì hãy tự trách bản thân mình đầu tiên , nhưng cũng phải hỏi tại sao các bác cấp trên đang làm cái gì mà để người dân Việt Nam phải bất chấp vi phạm pháp luật !
 
Hạng D
29/3/16
1.997
2.642
113
46
Cứ tưởng trâu bò mới lên thành phố, nhìn kỹ lại không phải