Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
Khúc này thì khỏi nói rồi, Không phải một hai người lẽ tẻ mà họ đi thành đoàn, nhiều khi đông hơn cả xe đi đúng chiều. Nguy hiểm là đi ngược chiều vào làn ô tô nữa.
 
  • Like
Reactions: Suxipo and hieuminh
Hạng B2
17/1/13
220
191
43
Xã hội càng phát triển cái đám này càng nhiều thêm, chúng đi như heo, như chó, mặc cho an toàn của ng khác. Nói như a nào trên này, phải phạt roi như singapore đang là mới làm chúng kinh sợ.
 
Hạng B2
1/7/10
422
453
63
Lúc cần CSGT thì không thấy đâu hết. Lúc không cần lại như bóng ma chui từ dưới đất chui lên.
Mình đi làm đêm từ Sân bay về Tham Lương đường vắng hoe, tối thui, nhưng các anh cơ động và csgt vẫn núp lùm canh bắt xinhan và vượt đèn đỏ ở ngã ba. Bởi vậy đi đêm các bác luôn phải tuân thủ luật, nghiêm hơn ban ngày, tới ngã ba dừng chờ đèn đỏ theo luật. Nếu không bị lụm bánh mì ngay. Em bị dồi :)
 
Hạng C
3/1/10
855
7.300
93
Từ công nhân đến nhân viên văn phòng, từ bác xe ôm đến bà nội trợ... Haizzz. Chỉ có 1 giải pháp: đánh roi như Singapore. Xong và sẽ hết.

Ai cũng làm việc không bình thường riết rồi tất cả thấy là bình thường :)
 
  • Like
Reactions: Phuong Metro
Hạng D
31/5/14
3.471
4.301
113
Em đi làm trên tuyến đường này, nói chung là kẹt xe kinh khủng. Nếu đi kiều này ra tới ngã tư Hoàng Hoa Thám mất cao lắm 10 phút, còn nếu đi đúng thì 20-25 phút là chuyện thường. Em đã test thử bằng xe máy.
Thứ hai nhiều bác chạy ngược chiều đê vào đường C12 tránh ngã tư trên, ngã tư đó mà muốn quẹo trái qua thì xác định máu lên não, vì không ai chịu nhường ai, đan qua đan lại một chút thành 1 nùi. Qua được bên đó cũng phải bét lắm 5 phút.
Đường này chỉ có ngày thứ 2, 7 và chủ nhật thì còn thở được, mấy ngày còn lại thì có khóc thét.


Nhưng nói đi phải nhìn lại, giờ dấy kẹt xe như diên mà ... có thằng xxx nào ra hướng dẫn? chỉ đứng 1 góc gần chỗ thú y gặm bánh mì.
 
  • Like
Reactions: Phuong Metro