Ngoài lệ tí: Mình thấy bác
@bacai có những bình luận khá hay, câu chữ rõ ràng, kiến thức sâu rộng. Vậy cho mình hỏi có phải anh là nhà báo không??!



Mình nói có căn cứ nhé. Phân tích sơ lược nick của bác: bác thuộc đơn vị
BÁO L
Á CẢI. hế hế hế


Anh hay thiệt, phán như thần.
Mình hiện nay không có việc làm (không muốn nói là thất nghiệp vì sợ mọi người lại hiểu trại ra là mình có nhiều nghề - thất là bảy mà, chắc anh cũng biết ->bảy nghề). Mọi nguồn thu nhập do bà xã quản lý. Mấy anh bạn thời còn thò lò mũi, tay quẹt ngang xong lại chơi bi đánh đáo giờ gặp nhau cũng toàn gọi nhau là "nhà báo" - vợ phải "nuôi báo cô". Khổ thế đấy, nhưng có người lo cho là mừng lắm rồi anh nhỉ?
Còn chuyện viết lách thì thú thực là mình cũng có viết nhưng không viết báo. Lĩnh vực mình viết anh không hiểu đâu vì là chuyên ngành. Không phải đánh giá thấp nhau mà mỗi người một lĩnh vực nhất là lĩnh vực chuyên sâu. Anh cũng vậy thôi, có những lĩnh vực của anh mà mình có thể không hiểu.
Xã hội mà.
Ngoài ra mình không tham gia viết cho báo nào kể cả báo chính luận. Duy nhất mình tham gia là diễn đàn otosaigon nếu anh gọi là báo thì nghĩa là mình có viết báo.
Mà OS dạo này mình thấy dễ thương hơn trước nhiều đó. Trước kia vào đọc thấy phân biệt vùng miền, quê-tỉnh, miệt thị "não to-não nhỏ", "ngu", rồi thì giữa ban ngày ban mặt mà địt đéo tùm lum v.v... Giờ mình thấy mọi người giao tiếp hữu hảo, thân thiện hơn nhiều. Cuộc sống mưu sinh vất vả gặp nhau trên dđ như thế là tốt lắm rồi phải không anh? Mỗi người góp một chút thì chỗ chơi của anh em mình nó mới sạch, mới vui để giúp nhau bổ sung kiến thức tham gia giao thông được an toàn.
Phải vậy không anh?
Lam man quá, tại anh đó. Thôi giờ trả lại sân chơi cho mọi người nha anh.
Chúc anh vui, khỏe.