Hạng B1
10/6/12
88
358
53
Cuối tuần rồi em có đi Vũng Tàu, vừa mới qua trạm thu phí khu vực Bà Rịa, đang bon bon trên lane giữa thì 1 đồng chí CSGT trẻ trẻ nhào ra quắc em lại.
- Dạ chào anh, anh đi quá tốc độ, 64/50 (đưa em coi bằng chứng trên camera luôn)
- Vậy hả em? Anh đâu thấy bảng phân tốc độ theo làn đâu ta?
- Có đó anh, nó cách đây chừng ... 2 cây số, anh không tin thì lát có thể quay lại kiểm tra
- Ồ vậy à, thế giờ sao em?
- Dạ, anh vô gặp sếp em ở bên trong
- OK em.

Lát sau em gặp bác sếp già, tầm 50 tuổi. Sau khi chào theo điều lệnh ...

- Em đi đâu?
- Dạ, em đi ăn đám giỗ dưới Vũng Tàu
- Em sướng ghê, đi ăn nhậu, tụi anh phải đi làm mặc dù trời nắng chang chang nè.
- Dạ, đi đám giỗ chứ nhậu nhẹt gì đâu anh. Giờ trường hợp em anh xử lý thế nào ạ?
- Anh thấy em cũng hiền lành, thôi anh ghi lỗi nhẹ, chuyển làn không bật tín hiệu.
- Vậy là em phải lên đây đóng phạt hả anh?
- Đúng rồi em!
- Vậy thì căng cho em quá ... Có cách nào dễ dàng cho em hơn không anh?
- Uhm, thôi thì em cho anh em chút cafe vậy.

Em loay hoay giở bóp ra coi, có mấy tờ 500 và 1 tờ 100. Trộm nghĩ giờ đưa 2 tờ 500 thì xót wá, mà 1 tờ thì coi bộ ít, thôi thì ... móc ra 1 tờ 500 và 1 tờ 100. Nghĩ sao làm vậy, em đưa cho bác sếp.
- Em có 300 không?
(Ái chà, kiểu này chắc là em đưa không đủ, phải 900 mới chịu đây)
- Dạ không anh ...
- Uhm, thôi giấy tờ của em nè.

Cầm lại giấy tờ, em quay bước đi, coi như mất 1 chầu nhậu ... Được khoảng 5 mét nghe tiếng gọi "Em ơi, em ơi" ... Quay mặt lại thấy bác sếp ngoắc ngoắc tay, mà trước mặt em cũng có 1 bác tài bị ngoắc vô nên tưởng không phải kêu mình, lẳng lặng quay mặt bước tiếp. Lại "em ơi em ơi ...", hóa ra bác kêu mình. Thôi thì quay lại coi vụ gì nữa đây?!!!

- Cái này của em (bác đưa lại em 3 tờ 100)
- .....?
- Tụi anh không có lấy nhiều như vậy được, nó kỳ lắm em ạ. Thôi em cầm cho anh.

Em vẫn sửng sốt chưa tin vào sự thật, dụi mắt mấy lần. Bác thì cứ nhét tiền vào tay, thôi thì em đành cầm rồi lững thững bước ra xe, quên cha nó câu "cảm ơn anh" theo phép lịch sự tối thiểu!

CSGT Bà Rịa nhân đạo và có tâm một cách bất ngờ, nói chuyện lại rất lịch sự và đúng mực nữa!!! Biết vậy lúc đó em xin số ĐT rủ tối đi nhậu luôn rồi :))
 
Tập Lái
5/9/14
22
6
3
52
Thật ko nhịn được cười , bác chủ tếu thật :3dquaytay:
 
Hội ông nội
28/1/13
4.246
18.353
113
Bình Tân
Ở Tp cũng vậy mà bác, bữa trước em đi qua hầm Thủ Thiêm tắt đèn sớm quá bị đội Bến Thành bắt em cũng được thối lại như bác.
 
Hạng B2
3/3/13
183
133
43
Chắc thấy bác chủ thật thà,vui tính nên các anh CSGT lai xxx có khuyến mãi giảm giá bất ngờ cho bác chủ.