Thảo Luận Chung CSGT bắt em thề

Hạng B2
8/1/08
368
168
43
Saigon
Lần sau gặp xx thì ko thề thốt gì các bác ạ, các bác mà thề riết thi "xxx có cạp đất mà ăn!"
 
Hạng B2
15/4/12
370
13.056
93
có thể xếp vào những tình huống hài nhất
080402cool_prv.gif
.thề với các bác đấy
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Vui quá, mấy hôm nay thấy mấy vụ thề rùi.
Em thì em cũng thề mà 2 vế:
Nếu tui không bật thì tui ra đường tung xe chít, còn tui bật thì chú bị xe tung chít.
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
35.gif
Em thề, Em làm đúng , không làm đúng Em ra đường Xe cán đường đấy . ..!
 
kidrock290380 nói:
Trưa nay e gặp chú XXX trẻ hài dễ sợ, đứng cãi lộn mà e tức cười.
XXX: Anh cho xem giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm chứng minh nhân dân....
Em: Có đây, đầy đủ nhé.
XXX: Cầm giấy tờ trên tay và phán Anh quẹo trái không mở xi nhan.
Em: Anh có nhìn nhầm không, tui có mở xi nhan, chỗ này tui bị phạt 1 lần rồi nên tui biết các anh hay đứng ở đây lắm.
XXX: Nhưng anh phải mở trước dưới kia kìa, chứ không phải anh quẹo qua đây thấy tui rồi anh mới mở.
Em: Anh xem lại đi, anh đứng tuốt ở đây làm sao anh thấy tui mở xi nhan dưới kia, rõ ràng tui có mở xi nhan và công tắc xi nhan trên xe vẫn còn bật kìa.
XXX: Anh có mở xi nhan thì ai bắt anh vào đây làm gì.
Em: Tui đâu có biết, nhưng rõ ràng là tui có mở xi nhan, trên xe tui còn để nguyên công tắc xi nhan kìa, anh lại xe anh kiểm tra đi.
XXX: Không cần biết, tui không thấy anh mở xi nhan là tui phạt thôi, anh lại đây tui lập biên bản.
Em: Uhm, anh thích lập thì anh lập đi, tui sẽ ghi ý kiến của tui vào biên bản.
XXX: Uhm, thì tui lập biên bản nè, anh muốn ghi ý kiến thì anh cứ việc ghi.
Sau đó giả điên ghi ghi ngày tháng năm, họ tên, chức vụ......vào biên bản, chắc đợi em xì tiền đây.
Em: Uhm, lập biên bản lẹ đi để tui ghi ý kiến vào, trời nắng mà bắt tui đợi lâu quá.
XXX: Giờ tui hỏi thiệt anh nè anh có chắc anh đã mở xi nhan khi quẹo không?
Em: Có sao không, tui có mở xi nhan mà anh nói tui không mở là tui không chấp nhận, nếu tui sai tui sẵn sàng đóng phạt.
XXX: Vậy anh thề đi (hahaha hài thiệt, lần đầu tiên e bị bắt thề).
Em: Cái gì vậy, sao tự nhiên anh bắt tui thề.
XXX: Thì anh thề là anh có bật xi nhan rồi tui trả giấy tờ cho anh đi.
Em: Rồi, tui thề tui có bật xi nhan đó.
XXX: Uhm, vậy lần nay anh em nhắc nhở nhau thôi nhé, anh đi đi.
Hahaha tự nhiên Công An bắt em thề, vui dễ sợ hahaha, kệ thề mà không tốn lúa cũng được.
bây giờ diễn viên hài ngoài đường nhiều hơn sân khấu!