Em nhiệt liệt Like bác: mỗi năm mấy mùa Lễ Tết Quốc Khánh, đặc xá, giảm án, có khi tù 30-40 thành 10 năm về (!).em xin bổ sung thêm là nếu tụi này có đi tù thì ở được tầm 1/2 đoạn đường là nó đã được giảm án do cải cmn tạo tốt (giả tạo chết mịe); và đến giờ em cũng không hiểu sao chúng ta cần phải giảm án/ân xá, nhân văn với tội phạm làm cái gì!? những người thực hiện giảm án/ân xá có quyền gì mà thay gia đình nạn nhân!?...

Nếu tù kinh tế, ăn năn còn suy xét, tù cướp của giết người thì cứ cho nó ở đúng hạn!!!

Giả như ở Mỹ có vi phạm giao thông lỗi nhỏ nhặt nào đó mà xui ngay đó ngứa đít quá lỡ lấy tay gãi thì viễn cảnh ăn đạn là chuyện dễ thấy. Lúc đó bao nhiêu nhân cách, đạo đức gì gì đó mà các bác đã liệt kê trong đây, chấp lấy luật hay hiến pháp để nói với đồng chí CS vừa bắn mình bằng hơi thở cuối cùng cũng không giúp lấy được lòng thương hại cũng như thoát khỏi kết cục nằm thoi thóp trong nỗi oan ức. Chắc là đúng nghiệp vụ và quy trình nhỉ?
Rất nhiều người đã từng lên tiếng về luật pháp VN hiện nay quá nhẹ đối với các thành phần phạm tội từ giao thông cho đến hình sự trong những vụ thương tâm. Thử tưởng tượng cái cảnh 1 số bác thả phím trên này quan ngại cho an toàn, tánh mạng cho bọn cố tình chạy sai luật thì có ngày lỡ xui xui bọn này nó tông trúng người nhà bác ấy mà 2 tụi nó ko chết mà người nhà bác ấy tận số (concept này đọc báo thấy quá nhiều), trong khi hỏi CSGT có mặt lúc đó đang làm gì thì ảnh bảo ảnh đang tập trung quay clip diễn biến bọn nó vi phạm giao thông và quay đc cảnh tông trúng người nhà bác kia nên bác kia cứ yên tâm mà chờ tòa tuyên hình phạt khi bọn kia hồi phúc sức khỏe lại. Rồi lúc đó nét mặt, phản ứng của các nhà đạo đức trên này sẽ thế nào? Mãn nguyện vì nhân văn hơn cả bọn bọn CS Mỹ à?
Hoặc xa hơn đến tội hình sự, đến khi gặp bọn cướp cầm dao toan giết mình và người thân để cướp của thì lúc đó cố áp dụng cho chính xác luật tự vệ ở VN là đợi nó chọc cho ra bã, ra tiết rồi mới đc phép hủy hoại cơ thể của bọn nó theo tỉ lệ % nhé!
Nói ra thì nói nặng nhưng tốt hơn hết là nhìn vào thực tế và đặt bản thân vào những gia đình người trong cuộc bị ảnh hưởng bởi hành động của bọn thách thức luật pháp, coi thường an nguy của xã hội hơn là nhìn cuộc sống bằng cặp kính màu hồng và ngồi nhà rung đùi tôn vinh đạo đức người ngoài cuộc.
Nản nhất luật tự vệ mình thành ra "giết người trong trạng thái quá khích" (!) Hài!!!


2-3 thằng nó tấn công mình/ gia đình mình, cướp nó vào nhà mình,...giết nó chết bảo vệ mình/ người vô tội , mới thuận lẽ tự nhiên về tình & lý chứ !!!
