Bác hết buồn ngủ luôn phải không? thấy lạ, nhưng bực mình hơi bị làm phiền đó nha.
lamdat nói:Kính các bác, chia sẻ các bác chút thông tin em lượm lặt trên đường thiên lý
Rạng sáng 10/05/2011 em đến Đà Nẵng tầm 1h00 sáng còn cách khoảng 70km. Mọi người trên xe ngủ tất. Em đang vi vu chạy đúng tốc độthì XXX Đà Nẵng vẫy em vào. Lúc ấy tuyến đường chỉ toàn là tải và container thôi. Em dừng xe cách 30m, anh XXX trẻ đi bộ tới hỏi thăm (chứ trong tpHCM thì tài xế đi bộ tới XXX
)Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng lòng thấy vui vui![]()
XXX: Chào anh, anh đi đâu giờ này?
Em: Chào anh, em đi vô Đà Nẵng
XXX: Cả nhà đi chơi hả?
Em : Dạ, em đi công tác...( Xạo)
XXX: Anh đi cẩn thận nhé, nhớ chạy đúng tốc độ quy định. Coi chừng bị bắn tốc độ đó! Đi vui vẻ....
Em : Cám ơn anh, chúc anh khỏe
Câu chuyện ngắn ngủi nhưng em thấy vui vui...Tp HCM, các XXX được thế này tốt cho anh em OS quá
Chia sẻ với các bác
em mong đc như bác phán lắm mà ứ đc, SG lâu lâu em vẫn bị stop lại, abc-xyz rồi chỉ kiểm tra hành chínhknine nói:Jolie1999 nói:Mau chuyển hộ khẩu thôi. Đà Nẵng: đất rẻ + thanh bình + gần biển mát mẻ + con người thân thiện. Mặc dù không giàu bằng SG.
Nếu đúng như bác chủ kể thì Đi đường ngoài đó Bực mình thấy mịa, đang đi xe không lỗi gì mà XXX thổi lại nói chuyện chơi, Ở SG không phạm luật thì chả ma XXX nào thổi sướng hơn![]()
dem0sao nói:Conopolo nói:Về Đà Nẵng sống thôi, bon chen Sì Gòn mệt rùi![]()
Các bác rủ nhau về Đà Nẵng sống thì chắc được vài năm lại như Sì Gòn![]()
![]()
Chính xác
Lâu lâu coi lại cho vui (thích nhất là mấy cái comment...):
http://baodatviet.vn/Home...g/20107/105634.datviet
http://baodatviet.vn/Home...g/20107/105634.datviet
Và đây, xxx Bình thuận: hôm qua em đi Nha Trang về (xe 30 chỗ, HĐ), Tuyến QL1- LaGi- Bình Châu - VT - BR - SG. Em ngồi ghế phụ. Vừa đến cái bảng "hết thị xã Lagi" thì thấy xe xxx, ngoắc vô. (em hỏi tài xế "lỗi gì" - đáp: hổng bít). Trung sỹ tiến tới chào. "Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ xe, bằng lái"
Tx: tôi lỗi gì anh?
xxx: anh chạy xe 63/50 trong nội thị thị xã La Gi. Mời anh theo tôi quay lại xe tuần để được xem lại máy kiểm tra tốc độ có hình ảnh làm bằng chứng! (tèo)
Tx: bla bla. quay vô xe mở cốp lấy bop giấy xe, luôn tiện kẹp 1 chai vào đk rồi đi ngược lại chỗ xe tuần (tải)
Lát sau tx quay lại cầm bb vứt lên táp lô chửi lầu bầu "bla bla".
- Em hỏi: sao?
- Đáp: 63/50, giữ bằng 5 ngày sau lên nhận QĐ phạt. May không thì ăn thêm cái bb "hối lộ người thi hành công vụ"
- Em: sao nữa?
- Tx: em cố ấn cái đk có 1 chai vô, thượng sỹ mở ra thấy tiền, không đếm mà còn bảo "cất đi không thì thêm một tội hình sự đấy nhé!" em đành cất vậy.
...................
Khổ thật, mình là khách thuê xe HĐ, cả 4 ngày hành trình cứ ngồi cạnh tx nhắc "40, 50,80. .. nhé!" hoài. Đúng lúc lo xoay người giải thích tuyến đường với đoàn thì tx phạm lỗi.
Tx: tôi lỗi gì anh?
xxx: anh chạy xe 63/50 trong nội thị thị xã La Gi. Mời anh theo tôi quay lại xe tuần để được xem lại máy kiểm tra tốc độ có hình ảnh làm bằng chứng! (tèo)
Tx: bla bla. quay vô xe mở cốp lấy bop giấy xe, luôn tiện kẹp 1 chai vào đk rồi đi ngược lại chỗ xe tuần (tải)
Lát sau tx quay lại cầm bb vứt lên táp lô chửi lầu bầu "bla bla".
- Em hỏi: sao?
- Đáp: 63/50, giữ bằng 5 ngày sau lên nhận QĐ phạt. May không thì ăn thêm cái bb "hối lộ người thi hành công vụ"
- Em: sao nữa?
- Tx: em cố ấn cái đk có 1 chai vô, thượng sỹ mở ra thấy tiền, không đếm mà còn bảo "cất đi không thì thêm một tội hình sự đấy nhé!" em đành cất vậy.
...................
Khổ thật, mình là khách thuê xe HĐ, cả 4 ngày hành trình cứ ngồi cạnh tx nhắc "40, 50,80. .. nhé!" hoài. Đúng lúc lo xoay người giải thích tuyến đường với đoàn thì tx phạm lỗi.
Đất rẻ? bác có lầm không?Jolie1999 nói:Mau chuyển hộ khẩu thôi. Đà Nẵng: đất rẻ + thanh bình + gần biển mát mẻ + con người thân thiện. Mặc dù không giàu bằng SG.
Vấn đề thứ 2 có thể đúng tới 90%.whoiswho nói:1. chuyện hài
or
2. xxx nhầm lẫn
![]()
Vấn đề thứ nhất thì thưa bác em không rảnh để viết truyện hài. Em ở DN chừng 6 tháng, đỗ xe không bị vặt, XXX toét vào nhưng cũng thông cảm cho người lạ và hướng dẫn tận tình. Người ở đây em thấy hiền lành lắm! Nơi khác em chắc đã không kể, hơi chút chủ quan của cá nhân vì DN là nơi em đã mang ơn con người (BS) nơi đó. Thế thôi