Tiện cho em gửi một chuyện, cũng thật ấn tượng.
Em vốn dĩ ghét (và khinh rẻ) mấy XX vì thi thoảng bị vặt vãnh kiểu ăn bẩn. Nhưng vừa rồi em vô Đà Lạt, quá ấn tượng với mấy anh trong đó luôn.
Hôm đó, em và bà cả thuê Honda từ Đức Trọng đi Đà Lạt. Cũng vì lòng đang phơi phới nên chẳng nhìn biển, chọn đúng đường cao tốc ĐT – ĐL để phóng. Vừa đi vừa ngắm hoa hai bên đường và nghe bà cả ríu rít, hồn em như bay trên mây.
Đang đi ngon trớn, tự nhiên hai anh áo vàng, cưỡi chim trắng phóng ngược chiều, chỉ thẳng gậy vào mặt, bà cả em im tịt, hỏi “sao thế anh nhỉ?”, em ngây thơ ‘anh cũng không biết”:
XXX: Đề nghị a cho kiểm tra giấy tờ.
Em (vẫn chưa hiểu chuyện gì): Sao thế anh, em mắc lỗi gì à?
XXX: Anh cứ cho xem giấy tờ đã. Đăng kí xe, CMND của anh đâu?
Em (nhìn trước sau chỉ thấy mỗi ôtô - Trời ạ!): Đường cấm xe máy hả anh? Mong các anh thông cảm, em đi du lịch, đang mải ngắm, Đà Lạt đẹp quá làm quên cả nhìn biển. Em có mỗi đăng kí foto, có giấy phép lái xe, còn CMND chủ xe giữ mất.
XXX: Thế CMND của chị?
Em: Dạ Khách sạn giữ anh ạ, các anh thông cảm, xử lý nhẹ nhàng giúp em (vừa nói, vừa rút giấy tờ, kẹp theo 200K vì không có tờ nhỏ hơn).
XXX: Anh cất tiền đi, đi lên trên này giải quyết. (Xe ôtô đỗ trên dốc, kiên quyết không nhận tiền).
Hai đứa em cười nghiêng ngả vì chưa từng ngớ ngẩn thế bao giờ, chạy hơn chục km, không có hai bánh nào mà không mảy may nghi ngờ. Tới chỗ mấy anh đỗ, một anh đi lại.
XXX: Anh chị mới cưới đi ĐL trăng mật hả? (Trời nhìn hai bọn em trẻ vậy sao, hạnh phúc quá) Giờ đi theo đường tắt này sang QL20 đi ĐL, nhớ để ý đường nhé. Chúc đi chơi vui!
Hai bọn em (Thật sự xúc động): Dạ, cảm ơn các anh nhiều ạ, chúc các anh ngày làm việc vui vẻ!
Vừa đi khỏi, cả hai đứa cùng thốt lên: “Lần đầu tiên gặp CSGT tốt đến thế”.
Đà Lạt thật đáng để quay lại.