Hạng B1
25/10/16
67
37
18
31
Cứ đến mùa mưa thì nỗi sợ ấy lại quay về

Chào các bác! SG vừa trải qua đợt mưa lớn và cứ mưa thì đều sợ xe máy bị cuốn trôi hay ô tô bị ngập sâu. Nhìn cảnh này đến cả nhà giàu cũng khóc.

Vốn dĩ em sống ở SG gần 7 năm nên cũng hiểu phần nào. Không biết bao giờ SG mới thoát cảnh này đây. Dù ko phải xe em nhưng nhìn xót xa biết bao nhiêu
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: triet gpvn
Hạng C
7/10/19
918
1.366
58
44
Mình sống Sai gon 42 năm, ngập năm sau tăng hơn năm trước. Bơm hút, nạo vét, nâng đường cũng không thay đổi. Trời mưa chỉ đi những đường quen thuộc đi hàng ngày, tránh đi cung đường lạ. Những rốn ngập thì tránh xa. Mong hết ngập chắc kiếp này không đợi được. Núi còn ngập huống chi SG. Vui vẻ lên thôi đời còn nhiều thứ để lạc quan mà.
 
Hạng B2
1/10/12
274
180
43
47
Quận 2, HCM
Mình sống Sai gon 42 năm, ngập năm sau tăng hơn năm trước. Bơm hút, nạo vét, nâng đường cũng không thay đổi. Trời mưa chỉ đi những đường quen thuộc đi hàng ngày, tránh đi cung đường lạ. Những rốn ngập thì tránh xa. Mong hết ngập chắc kiếp này không đợi được. Núi còn ngập huống chi SG. Vui vẻ lên thôi đời còn nhiều thứ để lạc quan mà.
"ngập năm sau tăng hơn năm trước" câu này nghe quen quen.
 
  • Haha
  • Wow
Reactions: Son187 and crm
Hạng B2
10/10/19
345
585
93
51
ho chi minh
Ngập năm sau tăng hơn năm trước, tựu trung cũng chỉ do quy hoạch. Bao nhiêu ruộng đồng, ao hồ, đầm trũng, kênh rạch, sông, ... bị lấp, lấn, để xây dựng chung cư, biệt thự, nhà phố, ... Trung tâm chống ngập thành phố chỉ là giải pháp tình thế, không giải quyết được gốc của vấn đề là quy hoạch. Vậy tiền chạy đi đâu? xin thưa chạy vào túi của các ông kẹ có quyền phê duyệt quy hoạch. Tiền ông đầy túi, dân chết mặc bay.
 
Tập Lái
25/6/20
12
24
1
40
Tiền đâu. Làm ra = 1/5 GDP cả nước mà cả mấy năm nay chỉ giử lại đc 17, 18% thì hỏi tiền đâu mà sửa đường xá. Sắp tới đi ị còn phải trả thêm tiền dội nước và rữa ít