Wow, e về DN lần này dài ngày mà ko có Internet- phần vì muốn rời xa các phương tiện truyền thông
. Bây giờ thấy hình ảnh của những gương mặt...mốc xì nhà ta thiệt là uổng quá- ...
Tiếc.. quá bác Toy, Hgiao, nhà Pold, bac HoDacDan....cùng các ae khác mà chưa biết
Tiếc.. quá bác Toy, Hgiao, nhà Pold, bac HoDacDan....cùng các ae khác mà chưa biết
Ko theo các Bác phần từ Huế trở ra thiệt là uổng quá. Hôm đó về nhà có vài việc riêng cần giải quyết đâm ra lỡ hẹn. Thôi thì để dành đó cho những chuyến sau. Hénfocker nói:Chính xác là đèo ACo nằm trên Quốc lộ 49 bác ơi. Cái đèo này thấy mà ghê, mặt đường hẹp và xấu, toàn dốc 10 độ
Thông tin thêm ở đây: http://dantri.com.vn/c202/s202-393067/an-hoa-tren-deo-aco.htm
Chợt hiện ra trên đường thiên lý là khung cảnh thần tiên này- đường Trường Sơn đoạn gần đèo Lò Xo phía Quảng Nam
Rồi như ko có thực, 1 dòng thác đổ từ thượng ngàn, mái tóc dài của nàng thiếu nữ e ấp


Rồi như ko có thực, 1 dòng thác đổ từ thượng ngàn, mái tóc dài của nàng thiếu nữ e ấp

Last edited by a moderator:
Nhà ai cheo leo vách núi
Khá khen cho các bạn làm nên con đường hư-thực thật gần nhau

Khá khen cho các bạn làm nên con đường hư-thực thật gần nhau

Last edited by a moderator:
Lót dép ngồi chờ bao lâu.... mãi tới nay Bác Xe chỉ cho coi được từng ấy hình thôi á? 
!!!
Mà đẹp thiệt
Mà đẹp thiệt


Dạ, thật sự đẹp Bác Hip à. Em tự hứa sẽ còn quay lại nơi này nhưng phải tìm hiểu kỹ để có thể tận hưởng thêm phần thiên nhiên hùng vĩ và phần nào còn hoang sơ này.help nói:Cảnh đẹp quá bác Xe ơi !!!
@Mimo : em chụp ko nhiều hình vì vừa lái, vừa chụp mà
Hội ngộ được nhóm Fò tại Đà Nẵng và cùng nhau leo đỉnh Trường Sơn mà Hải Vân Sơn là đại diện. Đường bộ đèo Hải Vân chỉ dành cho du lịch và các xe bồn chở xăng, gas. Đỉnh Hải Vân vẫn nguyên vẹn sự hùng vĩ, ẩn chứa nhiều chất thơ :
Đoàn xe nhà FFC ta, tập tựu ở đỉnh Hải Vân
F1 nhà Nhatha, xa xa là Ông bố của năm luôn dõi mắt theo con. Con chỉ mới ngã ngồi rất nhẹ là ông bố hét lên : Ba chết bây giờ đây nhà Sysney/Sunny
Thật lâu họ mới có cơ hội âu yếm nhau (nhà Fọtcơ)

Đoàn xe nhà FFC ta, tập tựu ở đỉnh Hải Vân

F1 nhà Nhatha, xa xa là Ông bố của năm luôn dõi mắt theo con. Con chỉ mới ngã ngồi rất nhẹ là ông bố hét lên : Ba chết bây giờ đây nhà Sysney/Sunny




Thật lâu họ mới có cơ hội âu yếm nhau (nhà Fọtcơ)


Last edited by a moderator: