Phần sau em sẽ phọt tiếp quá trình make up và hoàn thiện. Ngày mai em sẽ chụp thêm ảnh rồi báo cáo sau ạ
Cho em hóng hớt tí, nhìn xe bác gấu thấy mà thèm ( so với 8x ).
Xe bác chutieu- khỏi nói rồi- nhất. Ngày trước em mà biết lái- em vay mượn thêm- ngom ngheo lấy con 90 của bác rồi.
Xe bác chutieu- khỏi nói rồi- nhất. Ngày trước em mà biết lái- em vay mượn thêm- ngom ngheo lấy con 90 của bác rồi.
Bác Chú Tiểu rất quyết đoán, lại có nghề, thẳng thắn, nên lúc nào cũng thu được những điều tốt...tuy chưa gặp mặt, chỉ suy đoán thôi....hihihi lần này rước dâu dùm, không được tính là vợ 3 nhe, vợ của ông anh mà.... khẹc khẹc khẹc...nhưng đúng là nhìn hình thì thấy cô nàng cũng là kiều nữ rồi, dáng liễu, lưng ong, mông tròn, ngực bự.....mình dây phọt..... 97
Chú tiểu lái yếu nhỉ, nhớ lần trước khi đi rước chiếc đầu tiên cũng bị xe tải ép móp méo chút đỉnh.
xe reo nói:Chú tiểu lái yếu nhỉ, nhớ lần trước khi đi rước chiếc đầu tiên cũng bị xe tải ép móp méo chút đỉnh.
He he. Lần trước là do em vượt ẩu, mà lái xe tải phía bắc ko nhường nên gãy tai bên phụ. Lần này bị móp vè sau bên tài trong lúc ông anh lái, em đang chạy xe bác Gấu. Mà cái lỗi này do thằng xe tải. Khi bắt đền hắn bảo lái thuê ko có tiền. Hắn móc hết ra chỉ có 160k. Bó tay luôn.
Hai lần rước dâu bị cả 2 lần. Bác nào có rước dâu phía Bắc đừng gọi em nhé. Em mà đi thế nào cũng bị lần nữa.
Vẫn chưa có bác nào trả lời câu hỏi này của em. Các bác Thanh Hóa chiêu đãi em món này. Bác nào biết trả lời đi sẽ có thưởng:
