Hạng B2
22/8/08
420
6.246
93
Cả nhà em 3 người vừa phỏng vấn chiều nay. Em thấy rớt liệt địa.

Có trường hợp một bà cụ già lại đậu một cách nhanh chóng. Bà cụ chắc chắn mới đi lần đầu vì thấy ko rành rẽ gì, trông lại có vẻ hơi quê mùa, cứ đụng ai cũng hỏi lung tung. Vậy mà cụ lại đậu mà NV phỏng vấn không hỏi một câu nào luôn. Chắc bà cụ đi thăm con cháu gì bên Mỹ.

Cả nhà em đều đậu. Bà cả em thì hay đi công tác nước ngoài, đi Mỹ chỉ 1 lần cách đây 5 năm. Em và con trai đang học lớp 11 thì chưa đi nước ngoài bao giờ. Hỏi em đúng một câu: Anh làm nghề gì? Trả lời: có nhà cho mướn.

Bổ sung thêm là, nhà em khai hồ sơ đi Mỹ để thăm con gái em đang du học bên đó.

Giờ muốn đi Mỹ dễ thì điều kiện là thất nghiệp và có nhà cho mướn hả các anh?
 
để em hiền
1/4/05
3.823
101.561
113
Giờ muốn đi Mỹ dễ thì điều kiện là thất nghiệp và có nhà cho mướn hả các anh?
Theo trường hợp anh bên trên thì phải có nui con du học Mỉ nữa anh.
 
Hạng D
4/12/14
1.912
97.534
113
54
Theo trường hợp anh bên trên thì phải có nui con du học Mỉ nữa anh.
2008 em có pv sau 1 chị ở Hải Phòng có con đang du học Mỹ nhưng bị rớt, bả có nhà mặt tiền ở 2/3 Q10 luôn đó :)
hó hó
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.241
113
Cách đây gần 10 năm em đi PV. Anh Vững có tin nó hỏi em gần 30 câu. Tầm hơn 30 phút. Từ chối thì hỏi vài câu thôi cho có lệ. Ai lại hỏi nhiều đến thế. Rồi con tra máy tính nữa. Xong trả passport. Thời đó xin định để đó có việc cần thì đi nên chả thèm pv lại. Bỏ luôn đến giờ.
Hehe thường hỏi nhiều là bị rớt đó em, chứ hỏi vài câu là đậu ngay. Nó hỏi nhiều là vì nó thấy em có nhiều cái chưa đủ điều kiện để nó cho đi cho nên nó mới hỏi nhiều. A để ý nhiều rồi, anh chị em nào bị hỏi lâu hơn 5p thường là cầm PP về. Nếu cho đi nó hỏi trong vòng chỉ 1,2 phút.
 
để em hiền
1/4/05
3.823
101.561
113
2008 em có pv sau 1 chị ở Hải Phòng có con đang du học Mỹ nhưng bị rớt, bả có nhà mặt tiền ở 2/3 Q10 luôn đó :)
hó hó
Bả phải dắt chồng, và mấy đứa con còn lại như anh kia nữa, bởi anh học người ta thì phải cho giống, chứ chỉ giống giống là rớt nữa à. Đợt rồi anh ko nộp chung với ông già thì tiếc thiệt, đợt sau anh rủ cả nhà đi cùng đi.
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
100.077
113
Bả phải dắt chồng, và mấy đứa con còn lại như anh kia nữa, bởi anh học người ta thì phải cho giống, chứ chỉ giống giống là rớt nữa à. Đợt rồi anh ko nộp chung với ông già thì tiếc thiệt, đợt sau anh rủ cả nhà đi cùng đi.
Hoi đi anh!
Phỏng vấn chung với vợ và con mà mình anh ấy trượt thì tư cách xuống đáy luôn! :3dcuoigif:
 
Hạng D
4/12/14
1.912
97.534
113
54
Bả phải dắt chồng, và mấy đứa con còn lại như anh kia nữa, bởi anh học người ta thì phải cho giống, chứ chỉ giống giống là rớt nữa à. Đợt rồi anh ko nộp chung với ông già thì tiếc thiệt, đợt sau anh rủ cả nhà đi cùng đi.
Quả là biết cách kiếm tiền mà và khai thông dòng tiền tiêu xài :)

1 gia đình phải nộp tất cả rồi dzé mai bai nữa, xứ Mỹ là xứ tiêu xài, tiết kiệm đi từng thành viên méo cho.
Hy vọng lần này anh Chuột vượt qua được :)
 
Hạng C
22/9/16
576
33.996
93
49
Quả là biết cách kiếm tiền mà và khai thông dòng tiền tiêu xài :)

1 gia đình phải nộp tất cả rồi dzé mai bai nữa, xứ Mỹ là xứ tiêu xài, tiết kiệm đi từng thành viên méo cho.
Hy vọng lần này anh Chuột vượt qua được :)
Tư duy vậy rớt là đúng rồi, nó có bắt gia đình a đi chung 1 lần đâu? Có visa rồi thì lúc nào đi chẳng được?
 
Hạng D
4/12/14
1.912
97.534
113
54
Tư duy vậy rớt là đúng rồi, nó có bắt gia đình a đi chung 1 lần đâu? Có visa rồi thì lúc nào đi chẳng được?
Mình cần đi 1 mình, ráng gộp gia đình vô xin cho đậu!?