Làng Cù Lần chỉ đi tới chỗ bán vé được thôi, xong phải thuê xe jeep chạy vô. Chả có gì coi đâu. Chán òm. Đi 1 lần cho biết thôi chớ em không bao giờ quay lại nữa
Mùa này mưa thất thường nên sedan vô Ma rừng lữ quán khá nguy hiểm, 3km đường rừng dốc cao trơn trợt và qua 2 cây cầu bắc ngang suối bề ngang vừa đủ chiếc xe rất dễ trôi. Cho nên, nếu chở gia đình đi chơi thì theo em ko nhất thiết phải vô. Còn nếu bác chủ đã từng "chinh chiến" nhiều, ko ngại, thì nên gọi trước cho chủ resort như các bác khác đã hướng dẫn.
Chúc bác có chuyến du lịch vui vẻ và an toàn.
Chúc bác có chuyến du lịch vui vẻ và an toàn.
Em muốn đi các điểm như tiêu đề, bác nào mới đi cho em hỏi xe Sedan có vào được đến tận quán không hay phải để xe bên ngoài rồi thuê xe máy đi tiếp vào trong
TÙY MÙA, mùa này chắc thua
Làng cù lần chả có cái gì cả
Có mấy con Cù lần cũng bỏ đi mất rồi
Vô ăn Khoai lướng tối về địt rầm rầm
Làng cù Bác đi buổi chiều tà, ngồi ăn yaourt Dê ngắm xuống thung lũng lúc hoàng hôn cũng đáng lắm.
tuyệt đối ko nên tham gia cái trò Băng rừng lội suối, chỉ tổ tốn Mưng-nì. Đi bộ phía sau quầy bán vé 10p là tới, còn được đi ngang cầu dây văng, khu resort và cái hồ nho nhỏ
chán nhất là lên quán nhờ a nhân viên chụp hình giúp, chụp xong kêu mua đĩa ủng hô...
nếu bác chưa đi thì cũng nên đi cho biết, ăn cơm lam thì ghé Hoàng Hạc cũng ok. Tam Nguyên dễ bị chửi lắm, thà e gặm ổ bánh mì còn dzui hơn
tuyệt đối ko nên tham gia cái trò Băng rừng lội suối, chỉ tổ tốn Mưng-nì. Đi bộ phía sau quầy bán vé 10p là tới, còn được đi ngang cầu dây văng, khu resort và cái hồ nho nhỏ
chán nhất là lên quán nhờ a nhân viên chụp hình giúp, chụp xong kêu mua đĩa ủng hô...
nếu bác chưa đi thì cũng nên đi cho biết, ăn cơm lam thì ghé Hoàng Hạc cũng ok. Tam Nguyên dễ bị chửi lắm, thà e gặm ổ bánh mì còn dzui hơn
Quán cơm lam đấy ăn ngon nhưng nếu quán đông khách thì chờ như ăn "Mầm đá"Làng Cù Lần thì sedan vào vô tư bác ạ. Tuy nhiên, nếu hên thì bác gặp được con Cù Lần còn sui thì chẳng có Cù Lần để coi đâu nhen. Trên đường xuốn Làng Cù Lần, bác đi ngang qua quán cơm lam Tam Nguyên. Em recommend bác ghé ăn thử, rất ngon.
Em tới quán cơm này 1 lần, lần sau em cũng như Bác thà gặm lương khô đem trên xe còn hơn ngồi chờ.Làng cù Bác đi buổi chiều tà, ngồi ăn yaourt Dê ngắm xuống thung lũng lúc hoàng hôn cũng đáng lắm.
tuyệt đối ko nên tham gia cái trò Băng rừng lội suối, chỉ tổ tốn Mưng-nì. Đi bộ phía sau quầy bán vé 10p là tới, còn được đi ngang cầu dây văng, khu resort và cái hồ nho nhỏ
chán nhất là lên quán nhờ a nhân viên chụp hình giúp, chụp xong kêu mua đĩa ủng hô...
nếu bác chưa đi thì cũng nên đi cho biết, ăn cơm lam thì ghé Hoàng Hạc cũng ok. Tam Nguyên dễ bị chửi lắm, thà e gặm ổ bánh mì còn dzui hơn