Chắc bác bị dzụ rồi, không có vụ 4b bị suối cuốn trôi đâu nhé, chỉ có 1 bác thợ chạy 2b đi qua suối buổi chiều bị nước cuốn xe, nghe đâu té xuống, do bị xỉn và đầu đập vào đá không tỉnh nổi nên mới die,Tháng trước em có vô Ma Rừng lữ quán, vừa tới con suối gặp anh mec 16c ko dám qua , đứng canh . E cũng xuống canh coi xe qua đc ko , e đi Cap. Suối lúc đó cao tới gần đầu gối .
Thấy mấy anh chạy honda chở đồ từ Ma Rừng qua suối , em có hỏi là oto qua đc ko anh . Ảnh trả lời là qua được mà còn mấy xác kiếm mấy ngày mà vớt chưa đc. Nghe tới đây e với chiếc 16 c quay đầu về luôn . Lên xe mới nghe gấu nói : hèn chj thấy ai đốt nhan ở con suối quá trời . Haixx
Khu vực bên trong đường vào MRLQ còn rất nhiều vườn trồng nông sản, nên chuyện xe 2b bị nước cuốn trôi do chở hàng ra thì nhiều nhưng kg có tai nạn về người nhé.
Nông sản toàn cho xe kéo ra kg à. Còn vụ người bị trôi thì em cũng chưa nghe nhưng cái cầu đầu tiên vào mùa mưa thì thật sự là khó qua. Nước lũ lên xuống bất thường kg biết được. Em chạy xe sedan, mùa khô qua cầu đã khổ rồi, chổ lên và xuống hình như được bác Liêm đổ đá xuống để duy trì. Các xe cao thì qua vô tư, còn em toàn xuống xe dời đá rồi nhóm đít tè tè qua 
Chắc em bị hù , mà nói chơi hay nói thiệt em cũng ko dám qua , nếu có xe đi trươc mình đi sau canh đcChắc bác bị dzụ rồi, không có vụ 4b bị suối cuốn trôi đâu nhé, chỉ có 1 bác thợ chạy 2b đi qua suối buổi chiều bị nước cuốn xe, nghe đâu té xuống, do bị xỉn và đầu đập vào đá không tỉnh nổi nên mới die,
Khu vực bên trong đường vào MRLQ còn rất nhiều vườn trồng nông sản, nên chuyện xe 2b bị nước cuốn trôi do chở hàng ra thì nhiều nhưng kg có tai nạn về người nhé.
CC
còn món an vặt nào hấp dẫn nữa ko các bác, giới thiệu để em đi 1 vòng luônQuán này em ăn 2 3 lần rồi, cũng có chờ khi đông, nhiều vị hơn, có bánh dẻo nữa, nhưng theo cá nhân em thì không ngon bằng quán bà móm Nguyễn Văn Trổi, em chỉ ghé quán này khi chờ NVT quá đông, hoặc nghỉ.
Còn nha bác:CC còn món an vặt nào hấp dẫn nữa ko các bác, giới thiệu để em đi 1 vòng luôn
- Kem bơ Hà, chợ Đà Lạt, tầng 1 lối lên cầu thang chợ bên phải.
- Bánh tiêu nhân đậu xanh, bùng binh Phù Đổng Thiên Vương - Bùi Thị Xuân.
- Lẩu bò Phan Rang (nướng, hấp, xào, lẩu) có 2 quán đều ngon: 15 Quang Trung, 1 quán trước ở Trần Hưng Đạo gần bùng binh Hồ Tùng Mậu nay đã dời đến cuối đường thì phải.
- Cà phê tối Windmill - Phan Đình Phùng, dốc Trương Công Định
- Phở xào MeKong - cuối Phan Đình Phùng, dốc Nguyễn Văn Trỗi.
- Ốc bươu dồn thịt, tôm nướng, bò nướng quán 33 Hai Bà Trưng.
- Phở Thưng - La Sơn Phu Tử
- Bánh Mì Nhân Ngãi - Trần Phú
- Bò né Sương Mai - Trần Hưng Đạo
dalat có quán lẩu bò ba tơ đặc sản dân dalat ăn nhiều nhất chỉ có 1 vài người khách du lịch biết chỗ này
