Hạng D
27/1/15
1.846
2.494
113
46
honda 2 bánh mà niềng xe là loại que căm, chỉ có 2 điểm cản nước, nước thoát qua tốt, lực cản ít
xe 4b, niềng xe (la-răng) và nguyên bộ thắng --> cản nước toàn phần luôn, cộng thêm 4 điểm tiếp xúc (4 bánh xe), lực cản lớn hơn nhiều
so sánh như bác .... bó tay

Chưa kể 4 cái bánh xe lớn -> là 4 cái phao khi gặp nước -> tạo lực nâng -> giảm độ bám đường của bánh xe -> dễ tèo

- Các bác so vậy cũng không đúng, xe 2b & 4b trọng lượng trên lệch khá nhiều: 2b ~ 120kg, 4b ~ 1500kg. trọng lực = 10 x trọng lượng. Sức nước trong hình em chụp không mạnh đến mức đẩy được xe 4 bánh đâu bác. Lúc em đi thì khá nhiều xe vào, 2b, 4b có, 4b thì đa số là taxi, taxi Đà Lạt thường là Carens, xe khách thì em thấy Ỉn là thường.
- Hình mấy bác xem là xe chạy hơi nhanh chút, tạo sóng nước, chứ em chở trên xe tổng cộng 7 lớn + 4 nhỏ, do đó an toàn là trên hết :).
Nói chung khi đi Đà Lạt thì nên ghé MRLQ để thưởng thức cái vẻ đẹp giữa chốn núi rừng, vào đến nơi rồi mà phải quay ra vì tính toán kg đúng độ an toàn thì rất uổng các bác à.
Bề ngang cái ngầm ~ 2m, do đó đủ sức xe qua, chỉ sợ tài non canh bánh kg đúng thôi.

PS: An toàn vẫn trên hết nha các bác.
 
Hạng C
18/9/12
600
364
63
Tp Hcm
Đậu xe có thu tiền hả bác.
mình đi 30/4 vừa rồi, không thấy ai đòi tiền.
Mình đi lúc mới mở ( còn chưa có in vé vào cổng nữa, các đầu Gấu tự ra giá tự thu), thu cả tiền đậu xe 20k ( cách nay hơn 3 năm)

Hành xử như cơm tù ( Cù lần tù)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
18/9/12
600
364
63
Tp Hcm
Hình ảnh của Thofth thật thú vị, nên thử một lần để trải nghiệm với điều kiện xe bán tải hoặc SUV...
 
  • Like
Reactions: Thofth
Hạng C
18/9/12
600
364
63
Tp Hcm
Bác để ý kỹ thì nước chỉ 1/3 bánh thôi, honda chạy qua không bị trôi, thì làm sao mà 4b trôi được.
Nếu cùng phân khúc xe như Thofth và có xe đi trước, quan điểm mình sẵn sàng đi theo: bởi " ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau".... ko phải lăn tăn!
 
Hạng B1
6/5/13
61
22
18
Em muốn đi các điểm như tiêu đề, bác nào mới đi cho em hỏi xe Sedan có vào được đến tận quán không hay phải để xe bên ngoài rồi thuê xe máy đi tiếp vào trong
Sedan vào được bác. Em đi taxi phà phà à.
 
Tập Lái
28/7/15
19
12
3
37
Làng Cù Lần cũng như Ma Rừng Lữ Quán chẵng có gì xuất sắc, vào một lần cho biết chứ chẳng muốn đi lại.
Lần đầu tiên đến Làng Cù Lần không đi xe jeep vì thấy nguy hiểm.
Năm sau đi lại mujch đích chi xe địa hình chứ không cần tham quan. Xe khởi hành và kết thúc tại bãi đậu xe nhưng vẫn bắt mua vé vào cổng... oãi...
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Làng Cù Lần cũng như Ma Rừng Lữ Quán chẵng có gì xuất sắc, vào một lần cho biết chứ chẳng muốn đi lại.
Lần đầu tiên đến Làng Cù Lần không đi xe jeep vì thấy nguy hiểm.
Năm sau đi lại mujch đích chi xe địa hình chứ không cần tham quan. Xe khởi hành và kết thúc tại bãi đậu xe nhưng vẫn bắt mua vé vào cổng... oãi...
Xe này chạy ngồi sau lưng tưng thấy ớn
Đà Lạt: Ma rừng lữ quán & Làng Cù Lần
 
Hạng D
27/1/15
1.846
2.494
113
46
Xe này chạy ngồi sau lưng tưng thấy ớn
View attachment 314906
Xe bác chụp còn tương đối, Hôm em chở gia đình đến Làng Cù Lần, em hông vô, chờ ngoài thì thấy có khoảng 5-6 chiếc jeep thôi, xe xuống cấp, kg tu sửa gì hết.
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Xe bác chụp còn tương đối, Hôm em chở gia đình đến Làng Cù Lần, em hông vô, chờ ngoài thì thấy có khoảng 5-6 chiếc jeep thôi, xe xuống cấp, kg tu sửa gì hết.
Xe đó còn quá chuẩn, hôm em đi xe xuống cấp thê thảm. Chỉ biết lấy tiền không tu sửa gì cả.
 
  • Like
Reactions: Thofth
Hạng D
27/1/15
1.846
2.494
113
46
Làng Cù Lần cũng như Ma Rừng Lữ Quán chẵng có gì xuất sắc, vào một lần cho biết chứ chẳng muốn đi lại.
Lần đầu tiên đến Làng Cù Lần không đi xe jeep vì thấy nguy hiểm.
Năm sau đi lại mujch đích chi xe địa hình chứ không cần tham quan. Xe khởi hành và kết thúc tại bãi đậu xe nhưng vẫn bắt mua vé vào cổng... oãi...
Làng Cù Lần thì em kg nói làm gì, Ma Rừng bác phải ở đêm thì mới có được cảm giác lãng mạn, yên tĩnh, giống như câu thơ: "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ..."
 
  • Like
Reactions: ttqui2005