Hạng F
18/2/13
5.653
13.864
113
Saigon & Dalat
Đà lạt tuần trước với tuần này đều có 2 trận mưa khủng, mùa sạc lở đèo sắp tới rồi!
Có ngay đèo Prenn hôm qua sạt lở nhẹ, tắc đường gần 2h mới xử lý xong.
Đà lạt mùa này có gì vui...

Đầu Yersin hàng rào KS Công Đoàn, cây thông đổ chắn ngang đường, may là không trúng người.
 
  • Like
Reactions: PMH82 and dccouq
Hạng D
26/3/15
1.424
23.859
113
ĐL nghe đồn nhiều ma, tụi em ko tin, mới đi về thì có đến 4 đứa tối ngủ bị đè
 
Hạng B1
13/11/16
80
54
8
35
tối lạnh lạnh làm nồi lẩu gà lá é quán tao ngộ, ấm bụng
 
Tập Lái
10/4/20
43
25
8
37
Reaort trong Tuyền Lâm anh ơi, nhóm mình đi 8 người thì hết 4 người bị đè, sợ thật!
Các resot trong hồ tuyền lâm lạnh lẽo lắm. Mình chở khách ra đây toàn ngủ trên xe chứ ko dám ngủ phòng nội bộ
Đi tắm nghe phòng bên cạnh ai xả nước để ý thì chẳng nghe bước chân wa ngay sau ở dơ ln cho chắc
 
  • Like
Reactions: nghiarom
Hạng D
15/10/09
2.804
1.874
113
43
QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
Các resot trong hồ tuyền lâm lạnh lẽo lắm. Mình chở khách ra đây toàn ngủ trên xe chứ ko dám ngủ phòng nội bộ
Đi tắm nghe phòng bên cạnh ai xả nước để ý thì chẳng nghe bước chân wa ngay sau ở dơ ln cho chắc
Bớt bớt mấy bác ơi, ma cỏ gì hù hoài
 
  • Haha
Reactions: PMH82
Hạng C
22/2/12
893
548
93
Cái farm trồng hoa tôi thực hiện từ 5 năm trước, và 5 năm sau mới thấy cái sai lầm lớn nhất của mình là đi thuê đất làm vườn kiếm sống. Khi mới bắt tay vào việc, cũng đưa kinh nghiệm nghiên cứu, thiết kế hệ thống nhà màng, tưới tiêu, cấp thoát nước.. theo "tiêu chuẩn ngoại" JIS BS ASTM tùm lum, kể cả lên cái risk management plan đầy đủ, vậy mà một trận lũ quét, mấy trận dịch bệnh trở gió trái trời, năm nay ăn thêm con covid-19 nữa là muốn sập tiệm luôn. Đơn giản nhẹ nhàng nhất là có tiền thì sắm miếng đất, cất cái nhà nhỏ nghỉ mát cuối tuần cho gia đình, khi nào không còn thích nữa thì bán đất dọn đi - bảo đảm có lãi kha khá.
Tránh khu trung tâm nhà ống bê tông chen chúc, cứ ra ngoại ô thì đồi núi sông hồ cùng rừng thông, đêm vẫn nghe tiếng thông reo xào xạc, sáng thức dậy vẫn ngắm sương mù lãng đãng, ngày mát đêm lạnh cóng, vẫn còn đầy đủ chất Dalat.
P/s nhà hàng TĐĐT là hiện tượng phổ biến ở ĐL mà báo chí đã đăng tin, phá rừng dinh 3 để xây dựng không phép, chỉ có chút quyền thế là làm, thế thì còn mong gì ở tầm nhìn cũng như quy hoạch đúng đắn. Mà nếu rành ẩm thực, thì ăn một lần ở đây ít khi trở lại.
View attachment 2269781
Nông nghiệp không phải dễ ở vùng đất có khí hậu như đà lạt.