Tập Lái
24/8/15
29
25
13
56
Đà lạt mùa này có gì vui...


Em dự định đi Đà Lạt tháng này. Mà dạo này trên đó nhiều địa điểm ăn chơi quá, có cái chất lượng cái không, nên cũng hoang mang

Nhờ các Anh Chị chia sẽ giúp Đà lạt mùa này có gì vui, quán nào ngon..... Thanks!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/3/07
2.224
52.424
113
Mới đi T6 tuần rồi, CN về, không mưa hạt nào, may ghê. Phố đi bộ chợ đêm ĐL đông đen, chen nhau lúc nhúc.
 
  • Like
Reactions: hohothanh
Hạng C
22/8/16
543
1.070
93
40
Mùa này có mưa, nên cũng vui Bác. Với Em, đặc sản của Đà Lạt là không khí lạnh/mát/thoáng nên lên tới nơi là vui rồi. Không mưa thì đi chơi tiện; nhưng mưa cũng hay hay.
Em hay ăn Liên Hoa, nem nướng Bà Hùng, tối ra giữa hồ làm ly kem cho tê tái, lang thang vòng Hồ Xuân Hương ăn bắp nướng + ly đậu nành nóng... là vui rồi.
Tối, Bác chạy xe lên chỗ đồi Mộng Mơ, nhìn xuống thung lũng có nhà màng sáng đèn đẹp lắm.
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.591
113
48
Mùa này có mưa, nên cũng vui Bác. Với Em, đặc sản của Đà Lạt là không khí lạnh/mát/thoáng nên lên tới nơi là vui rồi. Không mưa thì đi chơi tiện; nhưng mưa cũng hay hay.
Em hay ăn Liên Hoa, nem nướng Bà Hùng, tối ra giữa hồ làm ly kem cho tê tái, lang thang vòng Hồ Xuân Hương ăn bắp nướng + ly đậu nành nóng... là vui rồi.
Tối, Bác chạy xe lên chỗ đồi Mộng Mơ, nhìn xuống thung lũng có nhà màng sáng đèn đẹp lắm.
Bác nói đúng, chủ yếu cảm nhận cái tiết trời Đà Lạt là người ta muốn quên đi tất cả để hòa mình với thiên nhiên.
Buổi tối gần Liên Hoa có quán chè bắp chui vào đó ăn vui lắm, lúc nhúc như kiến á...
 
Hạng C
22/8/16
543
1.070
93
40
Bác nói đúng, chủ yếu cảm nhận cái tiết trời Đà Lạt là người ta muốn quên đi tất cả để hòa mình với thiên nhiên.
Buổi tối gần Liên Hoa có quán chè bắp chui vào đó ăn vui lắm, lúc nhúc như kiến á...
Có 1 lần Em đang đi từ Thiền viện xuống hồ Tuyền Lâm, nghe được thông reo, sướng hết cả người.
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.591
113
48
Có 1 lần Em đang đi từ Thiền viện xuống hồ Tuyền Lâm, nghe được thông reo, sướng hết cả người.
Khi nào hết tuổi đi cày mình sẽ lên rừng đà lạt trú ẩn. Mình có plan như thế nhưng đang suy nghĩ có nên không? Vì cảm giác nó sẽ khác rất nhiều giữa một bên là tận hưởng khi đi du lịch còn một bên kiểu như ... đi tù nếu ở luôn vậy đó.
 
Hạng C
22/8/16
543
1.070
93
40
Khi nào hết tuổi đi cày mình sẽ lên rừng đà lạt trú ẩn. Mình có plan như thế nhưng đang suy nghĩ có nên không? Vì cảm giác nó sẽ khác rất nhiều giữa một bên là tận hưởng khi đi du lịch còn một bên kiểu như ... đi tù nếu ở luôn vậy đó.
Em nghĩ là kg nên Bác ah. Thấy hơi phí.
Em nghĩ Bác nghiên cứu làm thiện nguyện, càng làm sẽ càng khoẻ Bác. còn ĐL, NTr, VT... du lịch thôi. Hi.