- Tags
- phan thiết
Đùa bác..tụi em môtô khi xưa phang ầm ầm Bạc Liêu-Ninh Thuận...Xe hơi đi đường dài,nếu có bạn bè tham khảo lộ trình (Con-Sâu-Gặm-Tiền) để chạy cho đầu óc thoải mái,và vần tay lái đềm đạm...an toàn cho gia đình thì cở Martin em củng phi xuyên Việt được nếu sên dĩa xe còn ngon..chứ nói chi Mazda 2,Corolla...Kinh vậy mazda2 dám đi xa vậy lun..em ở cần thơ chạy con altis ko dám đi xa sợ mệtTừ ngày mua xe giờ đi xa lắm cỡ vũng tàu
![]()
Quất đi bác...em củng miền Tây đây.nhưng công tác và sinh sống ở Sài Gòn.View attachment 1692297
Em ở miền Tây, dự định chở vợ và 2 con (có 1 con mới 6 tháng tuổi) đi chơi xa một chuyến. Em lái xe được 5 năm rồi, nhưng lần đầu tự cầm lái đi xa như vậy! Nhờ các bác kinh nhiệm tư vấn em về đường xá, chỗ ăn nghỉ ạ? Nên đi Đà Lạt rồi xuống Phan Thiết hay ngược lại ạ? Xe e sedan ạ! Thanks các bác ạ!
Bác ở bạc liêu à chắc bác biết phú lộc nhỉ? Quê em ở đóQuất đi bác...em củng miền Tây đây.nhưng công tác và sinh sống ở Sài Gòn.
Bác làm em nhớ lại những chuyến đi đầu tiên của em cũng hồi hộp như vậy. Bác cứ đi để trài nghiệm và rèn luyện kỹ năng đi đường thôi, một ngày kia Bác sẽ thấy quãng đường Bac Liêu - Sài Gòn không mấy xa.
Mazda2 đi vô tư, thậm chí những chiếc nhỏ hơn như Spark hay Morning còn đi tốt nữa là. Ăn thua mình muốn hay không thôi. Tránh những cung đường xấu như QL27 (BMT xuống Liên Khương) hay Quản Lộ - Phụng Hiệp đi sẽ hại xe, nhất là những mẫu ko có cơ bắp lắm như M2.
Em cũng đề nghị PT trước ĐL sau như mấy bác ở trên.
Mazda2 đi vô tư, thậm chí những chiếc nhỏ hơn như Spark hay Morning còn đi tốt nữa là. Ăn thua mình muốn hay không thôi. Tránh những cung đường xấu như QL27 (BMT xuống Liên Khương) hay Quản Lộ - Phụng Hiệp đi sẽ hại xe, nhất là những mẫu ko có cơ bắp lắm như M2.
Em cũng đề nghị PT trước ĐL sau như mấy bác ở trên.
quê em ở dưới QLPH giờ bấy nhầy toàn ổ voiBác làm em nhớ lại những chuyến đi đầu tiên của em cũng hồi hộp như vậy. Bác cứ đi để trài nghiệm và rèn luyện kỹ năng đi đường thôi, một ngày kia Bác sẽ thấy quãng đường Bac Liêu - Sài Gòn không mấy xa.
Mazda2 đi vô tư, thậm chí những chiếc nhỏ hơn như Spark hay Morning còn đi tốt nữa là. Ăn thua mình muốn hay không thôi. Tránh những cung đường xấu như QL27 (BMT xuống Liên Khương) hay Quản Lộ - Phụng Hiệp đi sẽ hại xe, nhất là những mẫu ko có cơ bắp lắm như M2.
Em cũng đề nghị PT trước ĐL sau như mấy bác ở trên.
Xuống biển thăm cha Lạc Long Quân trước khi lên núi thăm mẹ Âu Cơ sau là hợp lẽ trời, nhưng hai nơi này trái đường quá, lần đầu đi xa bác nên tính lại, 1 là biển 2 là núi, hoặc biển Lagi thay cho Phan Thiết thì đỡ mệt cho hai cháu hơn.
M2 đi xa cũng tốt ( em xuyên Việt bằng Spark mấy lần rồi ) cứ yên tâm mà đi, nhanh không được thì chậm từ từ cũng tới nơi, miễn là an toàn.
M2 đi xa cũng tốt ( em xuyên Việt bằng Spark mấy lần rồi ) cứ yên tâm mà đi, nhanh không được thì chậm từ từ cũng tới nơi, miễn là an toàn.
E toàn đi kiểu nóng > lạnh (Phan Thiết, Nha Trang trước khi lên ĐL).
Lần đầu đi chơi xa bác chủ nên có thêm thời gian để cho thư thái, nhẹ nhàng, an toàn, vui vẻ...
+ Ngày đầu: Bác đưa gđ lên SG, cho cả nhà đi Landmark81, Phố đi bộ... tối ngủ lại.
+ Ngày 2: 8g sáng theo cao tốc SG-DG rồi QL1, thong thả thì khoảng 12g30 bác ghé Phan Thiết ăn cơm, 14g check in Ks là đẹp, nghỉ ngơi chiều tắm biển, tối ra lại PT ăn đồ biển
+ Ngày 3: sáng đi đồi cát, lâu đài rượu vang, ăn trưa... khoảng 2g bác bắt đầu theo đèo Gia Bắc lên ĐL (khoảng 4 tiếng cho an toàn). 18g tới khi thành phố bắt đầu lên đèn...
https://www.otosaigon.com/threads/di-linh-phan-thiet-ql-28-qua-deo-gia-bac.8829311/
+ Ngày 5: ở ĐL tham quan, nghỉ ngơi
+ Ngày 6: 8g khởi hành về, 15g về tới SG, nghỉ ngơi chút rồi về MT luôn.
p/s: nếu bác chơi luôn đúng 7 ngày thì e chỉnh lại xíu: ngày 6 thì 11g về, tới SG khoảng 16g chiều, vui chơi nghỉ ngơi lại, sáng hay trưa mai đạp về nhà khỏe re...
Chúc gđ bác chuyến đi vui vẻ, an toàn, thú vị...
Lần đầu đi chơi xa bác chủ nên có thêm thời gian để cho thư thái, nhẹ nhàng, an toàn, vui vẻ...
+ Ngày đầu: Bác đưa gđ lên SG, cho cả nhà đi Landmark81, Phố đi bộ... tối ngủ lại.
+ Ngày 2: 8g sáng theo cao tốc SG-DG rồi QL1, thong thả thì khoảng 12g30 bác ghé Phan Thiết ăn cơm, 14g check in Ks là đẹp, nghỉ ngơi chiều tắm biển, tối ra lại PT ăn đồ biển
+ Ngày 3: sáng đi đồi cát, lâu đài rượu vang, ăn trưa... khoảng 2g bác bắt đầu theo đèo Gia Bắc lên ĐL (khoảng 4 tiếng cho an toàn). 18g tới khi thành phố bắt đầu lên đèn...
https://www.otosaigon.com/threads/di-linh-phan-thiet-ql-28-qua-deo-gia-bac.8829311/
+ Ngày 5: ở ĐL tham quan, nghỉ ngơi
+ Ngày 6: 8g khởi hành về, 15g về tới SG, nghỉ ngơi chút rồi về MT luôn.
p/s: nếu bác chơi luôn đúng 7 ngày thì e chỉnh lại xíu: ngày 6 thì 11g về, tới SG khoảng 16g chiều, vui chơi nghỉ ngơi lại, sáng hay trưa mai đạp về nhà khỏe re...
Chúc gđ bác chuyến đi vui vẻ, an toàn, thú vị...
Chỉnh sửa cuối: