Hạng C
30/5/13
696
8.912
93
Bánh tráng cuốn thịt heo phải ghé quán Mậu. Ghé quán trong hèm chứ đừng ghé quán Mậu ngoài mặt tiền đường, quán mặt tiền của con, quán trong bẽn của mẹ.
Đây là quán nổi tiếng cả 40 năm về trước.
Chạy vào cầu Câu Lâu trong Quảng Nam ăn bê thui Cầu Mống quán bà Lép, quán Mười đối diện đông hơn nhưng không ngon bằng, đông chủ yếu do marketing tốt.
 
Hạng B2
19/11/10
164
2.960
133
À đúng đúng. Là xu xoa. Giờ em mới nhớ. Xưa cứ gọi là chè xu xoa hột lựu
Hông biết các anh trên này có ai biết có 1 loại sương sa làm từ lá cây rừng không nhỉ. Hồi nhỏ, cứ tới đợt thu hoạch đậu phụng, ba mình lại đi rừng hái lá về, làm vài nồi sương sa thiệt bự để đãi mọi người ăn cho mát. Mùi vị loại sương sa này thơm và ngon hơn loại làm bằng rong biển nhiều. Cũng 30 năm ko được ăn lại, quên mất tên loại cây đó là gi
 
Hạng D
3/5/17
1.050
93.570
113
gỏi cá Nam ô, Thanh HƯơng ngon lắm. 1029 Nguyễn Lương Bằng, ngay chân đèo Hải Vân.
có ghé thì mua dùm 2 hũ mắm cá cơm, thật, về mình gửi tiền + mời cafe nhe. hình như có 50k hũ à.
Anh chốt giá cuối luôn rồi, ai còn muốn mua. Đúng là quan huyện mà, tính báo giá 55k để cắt cò 5k mà mặn quá
 
  • Like
Reactions: the kid
Hạng D
3/5/17
1.050
93.570
113
Bánh tráng cuốn thịt heo phải ghé quán Mậu. Ghé quán trong hèm chứ đừng ghé quán Mậu ngoài mặt tiền đường, quán mặt tiền của con, quán trong bẽn của mẹ.
Đây là quán nổi tiếng cả 40 năm về trước.
Chạy vào cầu Câu Lâu trong Quảng Nam ăn bê thui Cầu Mống quán bà Lép, quán Mười đối diện đông hơn nhưng không ngon bằng, đông chủ yếu do marketing tốt.
Qua cầu Câu Lâu chút bên tay phải có con hẻm nhỏ chạy vào, có 2 vợ chồng già bán mì quảng, chồng đọc thơ liên tục không ngớt
 
Tập Lái
2/3/15
9
4
3
56
- Bách xèo Bà Dưỡng, chè Liên (nhớ ăn món đậu hũ sầu riêng ngon tuyệt ) đều ở đường Hoàng Diệu gần Nguyễn V Linh.
 
Tập Lái
9/9/19
5
28
1
50
Bỏ qua sĩ diện, mặt dày, bước vô lồng chợ Cồn và xà xuống ngồi ăn, có tất tần tật các món ngon đặc sản của ĐN :))