Đường sá ngoài đó rộng rãi, biển báo rõ ràng. Trong nội đô ĐN thì xxx rất dễ thương, đặc biệt là với lái xe ngoại tỉnh ko rành đường nên bác cứ yên tâm. Bác cứ show bằng lái với CMT tỉnh khác là ok.
ĐN đi Hội An thì bác cứ đi đường ven biển theo google, rộng rãi mỗi bên 2 lane rất dễ đi nhưng chú ý tốc độ, thỉnh thoảng vẫn có bắn. Đoạn chạy ngang qua các resort ở ĐN thì giới hạn tốc độ theo giờ nữa và taxi chạy khá ẩu.
Bác cứ search google điểm đến là Chùa Cầu Hội An là ok. Em hay gửi xe ngay bãi góc đường PCTrinh - Trần Phú, rất rộng và ko phải để lại chìa khóa. Ra cổng bãi gởi xe rẽ phải Trần Phú đi bộ 1 phút là đến chùa Cầu Hội An để bác thăm thú trung tâm phố cổ Hội An rồi
Bà Nà thì gần chục năm em chưa đi lại nên ko rõ. Quán ăn ĐN thì em chủ íu ăn ở quán Trần trên Lê Duẩn, bún chả cá Nguyễn Chí Thanh, bún bò Thủy ở Đống Đa. Hải sản Gió Biển đoạn cuối đường biển gần vào đường lên Sơn Trà.
Quên, bác đậu xe đúng biển báo nha. Cái này em ko thấy xxx ưu ái gì đâu
ĐN đi Hội An thì bác cứ đi đường ven biển theo google, rộng rãi mỗi bên 2 lane rất dễ đi nhưng chú ý tốc độ, thỉnh thoảng vẫn có bắn. Đoạn chạy ngang qua các resort ở ĐN thì giới hạn tốc độ theo giờ nữa và taxi chạy khá ẩu.
Bác cứ search google điểm đến là Chùa Cầu Hội An là ok. Em hay gửi xe ngay bãi góc đường PCTrinh - Trần Phú, rất rộng và ko phải để lại chìa khóa. Ra cổng bãi gởi xe rẽ phải Trần Phú đi bộ 1 phút là đến chùa Cầu Hội An để bác thăm thú trung tâm phố cổ Hội An rồi
Bà Nà thì gần chục năm em chưa đi lại nên ko rõ. Quán ăn ĐN thì em chủ íu ăn ở quán Trần trên Lê Duẩn, bún chả cá Nguyễn Chí Thanh, bún bò Thủy ở Đống Đa. Hải sản Gió Biển đoạn cuối đường biển gần vào đường lên Sơn Trà.
Quên, bác đậu xe đúng biển báo nha. Cái này em ko thấy xxx ưu ái gì đâu
Dạo Hội An dưới mưa cũng đẹp lắm bác.. kiểu đẹp cổ kính thâm trầm.. ngồi cafe Fusion ngắm sông Hoài phố Hội dưới trời mưa lâm thâm.. lãng mạn và yên bình..Cảm ơn bác @beodom ^^. Em đi mùa này khả năng mưa rất lớn, biết đâu cả nhà nằm khách sạn chơi đến ngày về luôn haha.
Hix em đang định tuần sau đi ĐN mà cuối cùng lại phải cancel vì việc đột xuất..
Hình như cái đó là gần Bãi Rạng thì phải.. có mấy lần em đi qua có thấy xe đậu khá đông nhưng em ko ghé nên cũng ko rõ..Bác @beodom có biết quán hải sản nằm dưới chân núi Sơn Trà, qua chùa Linh Ứng một chút, em đi năm 2010 đến giờ muốn đi lại mà k nhớ tên. Quán có một nhà lồng đặt vươn ra bờ biển một chút.
Đường đi ok, từ biển t20 tới địa phận ngũ hành sơn 50km/h tới biển báo địa phận điện bàn hết đà nẵng đường có lươn tốc độ 80, tới ngã ba hai bà trưng lac long quân tốc độ 50, tới hội an đi chùa xong thì hỏi chổ bán chè bắp, hến sát bờ sông, dân sẻ chỉ cho đi, ở đn thì tới chùa linh ứng chơi xong vòng lại trên đường trường sa hỏi quán bà cường ăn hs, muốn vua ăn vừa tắm thì từ chùa chay tiep ra bai rạng,Tình hình là đầu tuần sau em bay từ Sg ra Đà Nẵng, dự định chỉ đi Bà Nà và Hội An và Non Nước. Em thì không rành đường lắm, các bác cho hỏi đường xá ngoài ấy dễ đi không, biển chỉ dẫn rõ ràng, xxx có thân thiện k ạ vì em lấy ô tô người nhà đi ^^.
Nhân tiện cho em hỏi các quán ăn ở Đà Nẵng quán nào nên ghé ạ, em xin đa tạ.