Chủ đề tương tự
Giờ bác mơi biết cái đường NVL nó như vậy ah. E thi chán đi cái đường đó rồi, đường thì toàn ổ gà, mưa thì gập nước, chay 80km/h mà kg quen đường mà qua mấy cái cầu là xe mình bay lên rồi rơt xuống giống như phim hành động vậy đó. Có viêc là e toàn đi Võ Văn Kiệt thôi
e thường đi dg này khi trời mưa lớn...vừa chạy vừa cảm giác giống như đang coi phim 4D luôn
,vừa lái mà ngừời e phài né nước mưa văng lên kiếng...

Tội nghiệp bác quá, tôi gặp tình cảnh tương tự như bác nhiều rồi nên ...rất thông cảm.Mr Fil nói:Mấy ngày qua, có đoàn khách từ Na Uy qua VN. Mình dẫn đi tham quan và quảng cáo tình phát triển tại TP/HCM. Nói chung họ trầm trồ khen ngợi về thành quả đầu tư hạ tầng của TP/HCM, nhất là dự án Đại lộ Võ Văn Kiệt, hầm Thủ Thiêm, xa lộ Hà Nội và Bình Dương. Mình được đà bốc phét lia chia và dẫn về khu Phú Mỹ Hưng để tiến ra cao tốc TP/HCM - Trung Lương.
Đi hết khu PMH thì trời mưa lớn, mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Mịa bà, đường gì đâu mà kinh tởm không chịu được . Giống như cái ao khổng lồ, mò mẫm không biết đường nào mà đi(mặc dù đi xe gầm cao). Gặp mấy chiếc xe tải nó lao nhanh làm nước bắn trùm lên xe. Đến các mố cầu, độc dốc lớn và gờ cao làm chiếc xe nhảy tưng lên như xe địa hình. Mấy thằng cu Na Uy được 1 phen cảm giác mạnh nó ré lên, ôi No o o o o o o.
Từ đấy mình tắt luôn cái đài mà cả ngày trời phát sóng không mệt mỏi. Im lặng và cắn răng đi đến hết đường NVL mình mới thỏ thẻ, chúng mày thông cảm nhé hồi trước ở đây toàn ruộng lúa nay mới làm đường giai đoạn 1 thôi nên chỉ có thế. Lần sau mày qua đây đảm bảo ...oách xì dầu như cao tốc Mỹ.
Tóm lại, nếu miễn phí thì mình cũng chọn con đường khác thay cho con đường này kể cả trời nắng.
nói chung thì cũng chia sẽ với tâm trạng của bác! nhưng có lẽ hôm đó bác quá xui! thời tiết không ủng hộ bác!gakho nói:Tội nghiệp bác quá, tôi gặp tình cảnh tương tự như bác nhiều rồi nên ...rất thông cảm.Mr Fil nói:Mấy ngày qua, có đoàn khách từ Na Uy qua VN. Mình dẫn đi tham quan và quảng cáo tình phát triển tại TP/HCM. Nói chung họ trầm trồ khen ngợi về thành quả đầu tư hạ tầng của TP/HCM, nhất là dự án Đại lộ Võ Văn Kiệt, hầm Thủ Thiêm, xa lộ Hà Nội và Bình Dương. Mình được đà bốc phét lia chia và dẫn về khu Phú Mỹ Hưng để tiến ra cao tốc TP/HCM - Trung Lương.
Đi hết khu PMH thì trời mưa lớn, mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Mịa bà, đường gì đâu mà kinh tởm không chịu được . Giống như cái ao khổng lồ, mò mẫm không biết đường nào mà đi(mặc dù đi xe gầm cao). Gặp mấy chiếc xe tải nó lao nhanh làm nước bắn trùm lên xe. Đến các mố cầu, độc dốc lớn và gờ cao làm chiếc xe nhảy tưng lên như xe địa hình. Mấy thằng cu Na Uy được 1 phen cảm giác mạnh nó ré lên, ôi No o o o o o o.
Từ đấy mình tắt luôn cái đài mà cả ngày trời phát sóng không mệt mỏi. Im lặng và cắn răng đi đến hết đường NVL mình mới thỏ thẻ, chúng mày thông cảm nhé hồi trước ở đây toàn ruộng lúa nay mới làm đường giai đoạn 1 thôi nên chỉ có thế. Lần sau mày qua đây đảm bảo ...oách xì dầu như cao tốc Mỹ.
Tóm lại, nếu miễn phí thì mình cũng chọn con đường khác thay cho con đường này kể cả trời nắng.
Ho ho ho,đúng là em xui thuyệt.
Xui nhất là mình nó láo, ba hoa chích chòe không đúng chỗ. Hicccccccccc
Xui nhất là mình nó láo, ba hoa chích chòe không đúng chỗ. Hicccccccccc
Ôi đường NVL ... hôm rồi chở ông khách làm ở saigon center từ cao tốc TL đâm thẳng qua NVL phải nói mổi lần lên dốc cầu và xuống cầu y như rằng xe đang chạy dưới ruộng ... đã vậy còn thu phí 7k ... pó tay
tocdo nói:So về độ ngập lún thì đường Nguyễn Hữu Cảnh mới là sư phụ. Ngập xe khỏi chạy luôn
suốt tuần rồi mưa cũng không nhỏ nhưng em thấy đâu đến nỗi khỏi chạy nhỉ? Em đi làm hàng ngày đường này mà sao không thấy đến mức xe không chạy được. Có thì nói bác ạh, đừng nên nói quá mạng như thế.
Last edited by a moderator: