Hạng C
29/2/08
595
118
43
corolla95 nói:
7xmen nói:
Đi AT ở thành phố thì OK, nhưng ra xa lộ nếu đang chạy 70km/h mà muốn vượt cũng hơi bực mình (mấy bác xe Đức xin đừng ném đá).
AT dưới 2.0 muôn vượt ì ạch chứ bác làm con 2.4 như Cam xem 60-70 đạp nó làm cái ào
Cảm ơn bác Corolla95 nhé, tinh thần đóng góp như bác thì thớt này mới hay
 
Tập Lái
2/1/14
42
0
0
Đi xe số sàn đúng là nhiều cảm xúc thật, lên gần hết dốc hầm Vincom bất ngờ gặp chướng ngại vật phải thắng. Cảm xúc đầy xe :))
 
c51 confirmed
Hạng C
7/8/11
648
693
93
AutoWorld nói:
Đúng là đi số sàn nhiều cảm xúc hơn :D, nhất là khi vượt
Bác nói chí phải. MT đi đường trường rất sướng và cảm giác nhất lúc trả số vượt xe khác. AT thì không được như vậy với loại xe dưới 2.0 nhưng nếu chạy quen rồi biết cách vượt cũng nhẹ nhàng thôi.


 
Hạng B2
24/8/13
290
468
63
Hư Vô
Em chạy AT nhưng vẫn luôn luôn thích MT...lâu lâu bị liệu...gần dừng xe tay cứ rờ cần số mặc dù không làm gì =))
 
Hạng D
21/3/08
4.831
4.328
113
hcm
c51 nói:
Bác nói chí phải. MT đi đường trường rất sướng và cảm giác nhất lúc trả số vượt xe khác. AT thì không được như vậy với loại xe dưới 2.0 nhưng nếu chạy quen rồi biết cách vượt cũng nhẹ nhàng thôi.

Chắc bác chạy AT nhiều? Thế có nghe kickdown hay O/D chưa?
 
Hạng D
6/7/08
4.323
3.072
113
oT?To nói:
Đi xe số sàn đúng là nhiều cảm xúc thật, lên gần hết dốc hầm Vincom bất ngờ gặp chướng ngại vật phải thắng. Cảm xúc đầy xe :))


Lái cứng xe MT thì mấy chuyện này thấy bình thường.

Dù gì đi nữa thì em vẫn quen và thích MT hơn, cảm giác toàn quyền điều khiển cái xe theo ý mình
 
Tập Lái
8/4/13
30
3
8
Đã có tổng kết, trên 70 tuổi đi xe số AT, dưới 70 tuổi đi xe số MT ( EURO CAR DRIVERS). Đàn ông đích thực đi xe số sàn.