RE: Đang máu mua xe Mazda 323, các bác tư vấn giùm em !
So sánh với em dưới này thì có hay hơn không các bác:
Bán MAZDA 626 đời 93, đăng ký 96, xe gia đình sử dụng ít, toàn bộ chỉnh điện, đồng, sơn, nội thất xe đẹp, sang trọng. Giá 9.200 USD. Hoặc đổi xe Toyota sau 2004.
Chi tiết tin rao vặt
Số hiệu 195266
Đăng ngày 07.09.2007
So sánh với em dưới này thì có hay hơn không các bác:
Bán MAZDA 626 đời 93, đăng ký 96, xe gia đình sử dụng ít, toàn bộ chỉnh điện, đồng, sơn, nội thất xe đẹp, sang trọng. Giá 9.200 USD. Hoặc đổi xe Toyota sau 2004.
Chi tiết tin rao vặt
Số hiệu 195266
Đăng ngày 07.09.2007
RE: Đang máu mua xe Mazda 323, các bác tư vấn giùm em !
Không biết là bác kvl đang hỏi liên lạc với ai, với chủ xe hay là với em vậy bác? Riêng chiếc 626 thì họ bán mất rồi!! Thế mới khổ! Đang ngâm cứu tiếp đây! Sao không có ai tư vấn cho em hết vậy các bác???Trích đoạn: kvl
thế liên lạc như nào bác nhỉ ?
RE: Đang máu mua xe Mazda 323, các bác tư vấn giùm em !
Em không tư vấn cho bác vì em cũng đợi mấy bác tư vấn cho bác, em coi ké,hehe
Em không tư vấn cho bác vì em cũng đợi mấy bác tư vấn cho bác, em coi ké,hehe
RE: Đang máu mua xe Mazda 323, các bác tư vấn giùm em !
Hee, chúng ta cùng chờ đợi vậy!!! Ai coi trước là có lợi thế trước đó!!
Hee, chúng ta cùng chờ đợi vậy!!! Ai coi trước là có lợi thế trước đó!!
RE: Đang máu mua xe Mazda 323, các bác tư vấn giùm em !
Hai ngày nay đi ngắm nghía mấy chiếc Mazda. Càng lúc càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Ngoại trừ mấy chiếc taxi làm lại, còn thì ngon quá trời, láng mướt và sáng long lanh... càng nhìn càng mê! Vì vợ cả chỉ cho ngân sách hạn chế, nên em đang lâm vào thảm cảnh là cái mình thích thì không mua được, cái mua được thì nhìn... không thích lắm. Cho nên xem thì xem mà xem ra vẫn đang mong ngóng một "bóng hồng" xa xăm, cho đến một lúc... chẳng còn gì để mà chờ! Hee.
Từ lúc đó đâm ra khi đi đường cứ hay ngó tìm Mazda..., vừa phát hiện một niềm vui nho nhỏ, đường SG dày đặc xe 4B đủ nhãn đủ hiệu, riêng Mazda thì phải nói là hiếm rồi. Tự dưng mình lại thành ra là chọn hàng độc, hàng hiếm rồi các bác chủ nhân Mazda ạ!!!
Hai ngày nay đi ngắm nghía mấy chiếc Mazda. Càng lúc càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Ngoại trừ mấy chiếc taxi làm lại, còn thì ngon quá trời, láng mướt và sáng long lanh... càng nhìn càng mê! Vì vợ cả chỉ cho ngân sách hạn chế, nên em đang lâm vào thảm cảnh là cái mình thích thì không mua được, cái mua được thì nhìn... không thích lắm. Cho nên xem thì xem mà xem ra vẫn đang mong ngóng một "bóng hồng" xa xăm, cho đến một lúc... chẳng còn gì để mà chờ! Hee.
Từ lúc đó đâm ra khi đi đường cứ hay ngó tìm Mazda..., vừa phát hiện một niềm vui nho nhỏ, đường SG dày đặc xe 4B đủ nhãn đủ hiệu, riêng Mazda thì phải nói là hiếm rồi. Tự dưng mình lại thành ra là chọn hàng độc, hàng hiếm rồi các bác chủ nhân Mazda ạ!!!