Hạng F
26/3/11
6.062
6.736
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Em vừa chia tay em Pre sau 12 năm ăn nằm với em ấy.

Chẳng có gì phàn nàn nhiều về em này ngoài cái tay lái hơi nặng.

Cái tiếng đóng cửa xử lý rất đơn giản. Các bác dán 1 lớp dynamat bên trong là êm ngay, Giảm hẳn tiếng ồn môi trường bên ngoài và tiếp đóng cửa đầm chắc ngay.

Xe chạy rất đầm, tăng tốc tốt! Nhờ tay lái hơi nặng nên chạy cao tốc 120km/h vẫn không thấy mất tự tin vơi em nó tí nào.

Các bác có để ý là cái cách âm cái nóc xe của Pre quá tốt, tốt hơn cả Camry hay CX-5. Đi mưa ầm ầm chỉ nghe tiếng hạt mưa đập vào kính chứ không có rào rào như trên mái tôn!

Chẳng hư hao gì. Chỉ thay 4 cái vỏ, 4 cái phuộc nhún và các thể loại nhớt (máy, đầu thắng, hộ số) vá dặm vá sơn vài chỗ.

Chất liệu nhựa bên trong xe tốt hơn hẳn xe bây giờ. Xe có đủ công nghê an toàn như ABS, EBD, túi khí ( 1 cái. hehehe) hệ thống nhúng kết nối đa điểm ( rất tiên tiến thời ấy!), cửa xe đóng mở bằng remote...

Tóm lại, nếu không đua đòi công nghê mới, muốn một chiếc xe lành tính cho gia đình thì Pre đáng để lựa chọn.
:3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3ddanhdan::3ddanhdan::3ddanhdan:
 
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Grand Livina em cảm nhận ngoại thất chả có gì, xấu hơn Pre nhiều dù nó mới hơn Pre cả 5-6 năm, máy mới hơn cũng 1.8 thì phải. Nội thất cũng chẳng có gì.
So sánh hai chiếc khác đời nhau quá thì cũng hơi ko phù hợp, nhưng theo em vẫn thích Pre hơn dù em nó cũ, được cái em dư tới hơn 200 tr để lo vấn đề khác, còn hộp số AT 4 cấp của Premacy nếu đi quen thì nó vẫn mượt và êm như 6-8 cấp :)

1. Phuộc yếu - nên thay phuộc của Laser vào cao thêm 3-4 cm và đẹp hẳn ra.
2. Ồn - thay lốp Michellin vào thì êm như Lé xẹ
3. Gầm thấp: Nhìn vậy thôi chứ khó cạ gầm lắm nha, vì cái đầu nó ngắn, và khoảng sáng gầm ko quá thấp so với cái dòng sedan trừ MPV, SUV
4. Tay lái nhẹ quá - em thấy Pre tay lái đâu nhẹ đâu ta, có vẻ còn đầm hơn xe Jolie già ngày xưa của em, nên đi nhanh hay chậm đều sướng chỉ có điều tay lái có sự tiếp nhận trực tiếp lực từ trục trước đến tay cầm hơn so với X5, hay CRV :)
5. Nhựa phía trên cụm đồng hồ bị bủn ??? xe bác để sao đấy chứ, xe em còn bóng bẩy ok lắm. Chỉ có chỗ túi khí ghế phụ là bề mặt nó bị xước do phủ su thì phải.
Nói chung tầm 300tr trở lại mà kiếm em AT, 5+2 chỗ, chạy vi vu hàng ngày thì em nó quá đạt chuẩn, các bác đừng so với xe đời cao hơn và giá tiền cao hơn nó khập khiễng lắm ạ. Em có sướng quá thì các bác thông cảm.

:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
Em nhận xét 1 cách khách quan nhé, cách đây 2 năm lúc em còn là newbie chưa biết tí gì về xe cộ thì có cùng ba má đi xem 1 số xe 7 chỗ để mua đi chơi Tết. Vì tài chính ko dư dả nên chỉ dám xem mấy xe nhỏ nhỏ xinh xinh chứ ko dám mơ tới Fortuner hay Pajero Sport thì có ngó qua mấy em Premacy, Grand Livina và Vivant thì thấy Premacy và Vivant là xấu nhất. Còn Grand Livina là xe nhập Đài, thấy ông chủ salon bảo là full options nên nội thất em thấy khá đẹp, có cả DVD và 2 màn hình gối, camera lùi. Xe màu trắng ngọc trai em thấy cũng đẹp và ưng ý, đời 2009 cũng ko phải là sâu quá nên mua thôi. Còn lúc đấy em đâu đã biết là Premacy ngon bổ rẻ đâu. Mua về rồi lân la trên mạng mới biết đến OF, OS, mới đọc nhiều bài viết đánh giá xe, mới có thêm kiến thức về nhiều mẫu xe khác nhau, mới biết xe mình mua bị cả cái nước VN này chê bai ném đá các kiểu. Họ hàng thì ai cũng bảo sao ko mua Innova mà đi, mua cái xe Tàu này làm gì. Đc cái bố em cũng suy nghĩ tân tiến nên nhẹ đầu, ko phải lăn tăn suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ sau 2 năm ăn nằm cùng em nó thì có cho chọn lựa lại thì em vẫn chọn Grand Livina. Chắc có lẽ tại tình đầu nên khó quên :D
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Jolie1999
Hạng F
26/3/11
6.062
6.736
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Em nhận xét 1 cách khách quan nhé, cách đây 2 năm lúc em còn là newbie chưa biết tí gì về xe cộ thì có cùng ba má đi xem 1 số xe 7 chỗ để mua đi chơi Tết. Vì tài chính ko dư dả nên chỉ dám xem mấy xe nhỏ nhỏ xinh xinh chứ ko dám mơ tới Fortuner hay Pajero Sport thì có ngó qua mấy em Premacy, Grand Livina và Vivant thì thấy Premacy và Vivant là xấu nhất. Còn Grand Livina là xe nhập Đài, thấy ông chủ salon bảo là full options nên nội thất em thấy khá đẹp, có cả DVD và 2 màn hình gối, camera lùi. Xe màu trắng ngọc trai em thấy cũng đẹp và ưng ý, đời 2009 cũng ko phải là sâu quá nên mua thôi. Còn lúc đấy em đâu đã biết là Premacy ngon bổ rẻ đâu. Mua về rồi lân la trên mạng mới biết đến OF, OS, mới đọc nhiều bài viết đánh giá xe, mới có thêm kiến thức về nhiều mẫu xe khác nhau, mới biết xe mình mua bị cả cái nước VN này chê bai ném đá các kiểu. Họ hàng thì ai cũng bảo sao ko mua Innova mà đi, mua cái xe Tàu này làm gì. Đc cái bố ông cũng suy nghĩ tân tiến nên nhẹ đầu, ko phải lăn tăn suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ sau 2 năm ăn nằm cùng em nó thì có cho chọn lựa lại thì em vẫn chọn Grand Livina. Chắc có lẽ tại tình đầu nên khó quên :D
Vậy là vui rồi bác, mỗi ng một suy nghĩ :)
 
  • Like
Reactions: 4everMAYTRANG
Hạng D
6/5/04
2.797
1.901
113
Vietnam
Xe bác đi ít, giữ thêm 20 năm nữa có vấn đề gì đâu. Chú ý thay mấy đồ nhựa cao su. Sau 20 năm nữa có khi giá nó lên cả tr úd. Ha ha!!!