Hạng B2
27/3/12
272
145
43
Đọc lại vẫn thấy thích chuyến đi của các bác .Năm nay có ai lên lịch về quê chưa ạ
 
  • Like
Reactions: tu nhi
Hạng B2
1/7/15
287
166
43
Q.7
Cái VHF của em mất cục charger.
Bác nào biết chổ bán chỉ em với. Chuẩn bị tết rồi đấy. Đi đường có nó cũng vui lắm.Hihi
 
Hạng B1
10/11/16
50
52
8
42
Lên cho các Bác thấy, Em đang đăng ký tập GYM cho to tay to chân để đạp ga, bẻ lái theo các Bác về ăn tết đây ạ. :3dcuoi:

Anh là cừ nhứt rùi đó, ngưỡng mộ anh ghê :D:D:D:D. Mới lấy xe, tài mới lun mà năm đó anh phi theo bác Vutung theo cung Tây TS đc, tiếc là năm đó em pải về sau 2 ngày nên ko đc trải nghiệm cung Tây TS với anh. Cảm giác nó cứ bứt rứt mãi việc trì hoãn chiêm nghiệm cung Tây TS nè anh :):D:):D nên pải sắp xếp để đi mới đc.
 
  • Like
Reactions: SangBD
Hạng B1
21/4/15
94
187
33
47
Anh là cừ nhứt rùi đó, ngưỡng mộ anh ghê :D:D:D:D. Mới lấy xe, tài mới lun mà năm đó anh phi theo bác Vutung theo cung Tây TS đc, tiếc là năm đó em pải về sau 2 ngày nên ko đc trải nghiệm cung Tây TS với anh. Cảm giác nó cứ bứt rứt mãi việc trì hoãn chiêm nghiệm cung Tây TS nè anh :):D:):D nên pải sắp xếp để đi mới đc.
Ui, lâu thế mà vẫn đào được lên ta? Hồi ấy "Trẩu" nên liều :D, Vừa chạy theo vừa được bổ túc tay lái :p . Năm nay tết nghỉ ngắn ngày quá nên chịu, ở nhà hóng các Bác rảnh đi phượt thôi. ;)
 
Hạng B1
10/11/16
50
52
8
42
Ui, lâu thế mà vẫn đào được lên ta? Hồi ấy "Trẩu" nên liều :D, Vừa chạy theo vừa được bổ túc tay lái :p . Năm nay tết nghỉ ngắn ngày quá nên chịu, ở nhà hóng các Bác rảnh đi phượt thôi. ;)
đi chơi anh ơi, ở nhà nó gò chân lắm. Năm ngoái em ở nhà 1 năm, thế mà năm nay cảm giác nó bó chân rùi nè :D:D:D
 
Hạng B2
16/11/15
286
523
93
TP. HCM
www.chieusangdothi.vn
Lâu lắm rồi mà như mới hôm qua.
Vẫn cái cảm giác bồn chồn, lo lắng vì các thành viên quá đông và tất cả đều là lần đầu đi trên con đường TS huyền thoại. Nhớ lại em vẫn phì cười, ae Oser máu quá.
- Đấu khẩu đến nỗi trạm CSGT Krong Buk EaHleo phải rời trạm khi xe bác Sơn bị bạt tai. Có bác giận, ghét, tách đoàn về ĐN luôn.
- Chặng 2: Kontum - A Lưới vỡ kế hoạch, bị chạy tối đoạn Thạnh Mỹ (Q. Nam) - A Lưới. Mưa phùn, đường quanh co. Mấy bác mắt kém chạy bò trong rừng. Điển hình bác Beptusaigon chạy theo quán tính. Cứ nhìn đít xe em mà phi. Lần đầu đèn Hazard xe em phát huy hết công suất để phục vụ mỗi bác ý.
- Chặng 3: Mưa triền miên, sau khi dừng ăn trưa ở Tuyên Hoá, QTri ae lầm lũi đi, tiếc cung đường
- Thằng dẫn đoàn bị chửi sml toàn cung. Không cover được hết các tình huống mặc dù rất kỹ tính. Bác Rayban thì quá vất vả với vị trí chốt đoàn
 
Chỉnh sửa cuối: