Hạng D
30/7/16
2.636
58.166
113
Quá giờ trưa, cả nhà quay ra tìm chỗ ăn trưa.
Nhưng quanh khu này toàn bán bánh xèo. Trời nắng mà thấy bánh xèo thì ai cũng ngán. Nên thôi, chạy tiếp về Trà Vinh, dọc đường lại ghé quán uống nước dừa thay cơm.

Vừa chạy vừa ngắm cảnh. Chậm choạng cả nhà mới tới Trà Vinh, nhưng lại ở Homestay vùng ven chứ ko ở KS. Homestay khá ổn, nhưng ko có gì ăn. Lại phải chạy xe ra đường lớn 3,4 km để ăn phở - được cái quán phở cũng ngon. Rồi cả nhà về ngủ.

Đây là homestay nhà em ở.
Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ

Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ


F1 nhà em lúc nào cũng thích thú với thiên nhiên.
Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ

Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ
Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ


Nhưng cũng không khó để tìm ra mấy cái này...
Hi vọng là nó đc phép sử dụng.
Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: F1
Hạng C
30/3/18
677
529
118
Miền Tây khung cảnh thanh bình con người thật thà chất phác !
 
Hạng D
30/7/16
2.636
58.166
113
Giữa buổi sáng thì rời Trà Vinh về SG.Trên đường về ghé ăn sáng.

Bên kia đường, có nhà trồng mai, hoa nở bung rất đẹp. Cảnh này thấy rất nhiều ven đường miền Tây.

Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ


Một xe chở hoa trên đường.
Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ



Xe này thì chở chở gỗ.
Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ

Trên đường về mới thấy cảnh bà con từ SG ngược về quê ăn Tết. Càng về gần SG, càng có cảm giác chật chội, nóng và khó thở.

Dừng lại mua sầu riêng với mít. Hai thứ này để chung, bốc mùi muốn ngộp thở.
Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ


Bãi chiến trường của F1 ở băng sau...
Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: F1
Hạng D
30/7/16
2.636
58.166
113
Chặng dừng cuối cùng là ghé Gò Công ăn trưa..
Đường trưa 28 Tết vắng tanh.
Nhìn chung, suốt chuyến đi, em thấy bà con miền Tây tuân thủ việc treo cờ rất nghiêm túc.
Góp phần tạo không khí vui vẻ, sôi đội cho ngày Tết.
Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ

Về bằng Ql 50, kẹt xe hơn 1h đồng hồ. Đến nhà hơn 3PM.
Đây là các điểm em lướt qua trong suốt chuyến đi.
Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ

Cản ơn người bạn đồng hành hiền lành và tận tụy trong suốt chuyến đi.
Dạo chơi miền Tây 05 năm ngày bằng xe cỏ



5 ngày em chạy tổng cộng gần hơn 1500km. Đổ xăng hơn 1tr, về còn dư (xe 1.3, 4x4 toàn thời gian). Tiền ăn ngủ hơn 1tr ngày.
Nói chung là ngon bổ rẻ, khoẻ...
 

Attachments

  • Like
Reactions: F1
Hạng B2
15/10/10
439
48
28
Chặng dừng cuối cùng là ghé Gò Công ăn trưa..
Đường trưa 28 Tết vắng tanh.
Nhìn chung, suốt chuyến đi, em thấy bà con miền Tây tuân thủ việc treo cờ rất nghiêm túc.
Góp phần tạo không khí vui vẻ, sôi đội cho ngày Tết.
View attachment 1856968
Về bằng Ql 50, kẹt xe hơn 1h đồng hồ. Đến nhà hơn 3PM.
Đây là các điểm em lướt qua trong suốt chuyến đi.
View attachment 1856973
Cản ơn người bạn đồng hành hiền lành và tận tụy trong suốt chuyến đi.
View attachment 1856977


5 ngày em chạy tổng cộng gần hơn 1500km. Đổ xăng hơn 1tr, về còn dư (xe 1.3, 4x4 toàn thời gian). Tiền ăn ngủ hơn 1tr ngày.
Nói chung là ngon bổ rẻ, khoẻ...
Ngày xưa E cũng rất thích dòng này nhưng thấy E ấy đã có tuổi nên em ngán vì phải canh me suốt ngày để đi đăng kiểm .
Chúc mừng bác chủ đã tìm được con xe ưng ý .