Chắc có lẻ đúng như bác phantan nói, vì hiếm khi em xin đường mà xe tải cho.
Em thì vừa thấy xe sau nhá đèn, xinhan là tìm cách lách cho qua (nếu các điều kiện giao thông cho phép).
Nhưng em bực nhất là vụ ngừng chờ đèn đỏ ở ngã tư , xe em đậu trước, vừa đèn xanh em đi, thì xe sau đã vượt trái em mà không có xi nhan gì cả, làm 1 hôm em vô tình sém ép 1 chiếc vô con lươn, vì ảnh cố vượt ở ngã tư về bên trái, em không biết nên cứ thẳng đường sát con lươn mà chạy.
Gấp chi mà ác vậy không biết.
Em thì vừa thấy xe sau nhá đèn, xinhan là tìm cách lách cho qua (nếu các điều kiện giao thông cho phép).
Nhưng em bực nhất là vụ ngừng chờ đèn đỏ ở ngã tư , xe em đậu trước, vừa đèn xanh em đi, thì xe sau đã vượt trái em mà không có xi nhan gì cả, làm 1 hôm em vô tình sém ép 1 chiếc vô con lươn, vì ảnh cố vượt ở ngã tư về bên trái, em không biết nên cứ thẳng đường sát con lươn mà chạy.
Gấp chi mà ác vậy không biết.
Last edited by a moderator:
E nghĩ bác xe tải thấy bác có thể vượt trái mà ko vượt lại xin đường nên bác xe tái vô tư làm ngơ luôn chứ gì
em cũng giống như bác
em đi phú mỹ về ngã 3 vũng tàu, khi tới chợ phú mỹ có thèng tải 2.5T em xin vượt nó không cho , cho dù em làm mọi cách
em nghĩ mình cũng rảnh nên bám đít nó em cứ tà tà theo sau đến long thành cu cậu chịu không nổi tấp vào lề cho em qua
tâm lý bác chạy phía trước có 1 em đu phía sau bác thấy rất khó chịu
em đi phú mỹ về ngã 3 vũng tàu, khi tới chợ phú mỹ có thèng tải 2.5T em xin vượt nó không cho , cho dù em làm mọi cách
em nghĩ mình cũng rảnh nên bám đít nó em cứ tà tà theo sau đến long thành cu cậu chịu không nổi tấp vào lề cho em qua
tâm lý bác chạy phía trước có 1 em đu phía sau bác thấy rất khó chịu
Bác cứ chạy thẳng. Nó ngon thì cứ lao lên con lươn.huy812000 nói:Chắc có lẻ đúng như bác phantan nói, vì hiếm khi em xin đường mà xe tải cho.
Em thì vừa thấy xe sau nhá đèn, xinhan là tìm cách lách cho qua (nếu các điều kiện giao thông cho phép).
Nhưng em bực nhất là vụ ngừng chờ đèn đỏ ở ngã tư , xe em đậu trước, vừa đèn xanh em đi, thì xe sau đã vượt trái em mà không có xi nhan gì cả, làm 1 hôm em vô tình sém ép 1 chiếc vô con lươn, vì ảnh cố vượt ở ngã tư về bên trái, em không biết nên cứ thẳng đường sát con lươn mà chạy.
Gấp chi mà ác vậy không biết.
Ở VN mình có thói quen dành chứ ít thấy thói quen nhường lắm! Chổ này bác vượt đc sao bác không vượt luôn cho rồi!