Bây giờ ra đường đầy dân chạy kiểu này nên rất ức chế, nhưng đoạn này thì còn trống thì có thể còn vượt được chứ còn như Cao tốc thì mới càng tức hơn.
Có lần e đi cao tốc từ Long An về có ông chạy len 100 mà cứ tà tà 75-80, e làm mọi cách mà hắn vẫn ko cho mình vượt, đường thì chỉ có e với hắn. E phải lấy vào len 80 để vượt, vượt xong e giảm tốc độ, trả về số 0 luôn, dẫn hắn đi chừng 2km tốc độ 40-45km/h.
E thường xuyên đi cao tốc nên gặp mấy trường hợp này hoài, ức chế lắm.
E thường xuyên đi cao tốc nên gặp mấy trường hợp này hoài, ức chế lắm.
Ồ, làn đường này tốc độ tối thiểu là 60km/h mà bác đi có 40-45km ah. Coi chừng bị bắn tốc độ đó nha bác.Blackstorm1317 nói:Có lần e đi cao tốc từ Long An về có ông chạy len 100 mà cứ tà tà 75-80, e làm mọi cách mà hắn vẫn ko cho mình vượt, đường thì chỉ có e với hắn. E phải lấy vào len 80 để vượt, vượt xong e giảm tốc độ, trả về số 0 luôn, dẫn hắn đi chừng 2km tốc độ 40-45km/h.
E thường xuyên đi cao tốc nên gặp mấy trường hợp này hoài, ức chế lắm.
Bây giờ ra đg nhiều a có tiền đi xe xịn mà mất lịch sự
Tưởng có mình là có xe hay sao đó
Đi Mercedes,huyndai,bmw mà làm kiểu như xe tải
Xin vượt qua mà đá đèn fa bặc bặc liên tục,bóp kèn inh ỏi
Ôm cua bồn binh mà cũng đá đèn bặc bặc liên tục
Làm mắt hoa hết cả lên thì lấy đâu ra tinh thần mà nhường đường
Xe đông chưa kịp mà nhường ,rồi phóng lên ép xe mình,thắng xe để mình phải đạp thắng chúi nhủi
Tưởng có mình là có xe hay sao đó
Đi Mercedes,huyndai,bmw mà làm kiểu như xe tải
Xin vượt qua mà đá đèn fa bặc bặc liên tục,bóp kèn inh ỏi
Ôm cua bồn binh mà cũng đá đèn bặc bặc liên tục
Làm mắt hoa hết cả lên thì lấy đâu ra tinh thần mà nhường đường
Xe đông chưa kịp mà nhường ,rồi phóng lên ép xe mình,thắng xe để mình phải đạp thắng chúi nhủi
Blackstorm1317 nói:Có lần e đi cao tốc từ Long An về có ông chạy len 100 mà cứ tà tà 75-80, e làm mọi cách mà hắn vẫn ko cho mình vượt, đường thì chỉ có e với hắn. E phải lấy vào len 80 để vượt, vượt xong e giảm tốc độ, trả về số 0 luôn, dẫn hắn đi chừng 2km tốc độ 40-45km/h.
E thường xuyên đi cao tốc nên gặp mấy trường hợp này hoài, ức chế lắm.



phucminh nói:Đây là một trường hợp trong những vô số trường hợp gặp phải trên đường, lúc em chụp tấm hình này là em chuẩn bị ghé quán cafe giảm căng thẳng.
Sáng nay, em đi Long An theo Tỉnh lộ 10, em đi theo em tải này 1 đoạn khá dài vì signal + nhá đèn, bóp kèn mấy lần đều không hiệu quả. Em biết là bác tài xe tải vẫn biết có xe sau xin vượt mà vẫn cứ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, em thấy phì phèo thuốc lá.
Mấy chiếc xe đi sau em đều vượt phải qua em và qua luôn xe tải kia. Tự nhiên, sáng nay em hiền ghê.
![]()
Nếu làn trong là dành cho 2B , thì vượt bên trái xin xe tải cho vượt làm gì.