Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
Thưa các bác, như đã hẹn, hôm nay miu mới có chút bình tâm để giới thiệu về chuyến đi 3 ngày đến Singapore vào dịp Tết tây vừa rồi. Đất nước này chỉ nhỉnh hơn Phú Quốc của chúng ta một chút, nhưng ấn tưởng về chú sư tử biển này hẳn đã quá nổi tiếng, quá quên thuộc với chúng ta. vì thế miu sẽ ko nói nhiều nữa.
3 ngày vui chơi thật là hên khi trời cứ dìu dịu nắng (các chuyến du lịch noel thì buồn vì gặp mưa lớn trái mùa), tốt cho đi, ko tốt cho chụp hình, nhất là với máy cùi, các bác chịu khó xem.

ấn tượng nhất vẫn là kiến trúc của sing, với tất cả đều hòa hợp phong thủy và rừng cây xanh phủ khắp đất nước.


các nhà phong thủy của sing nói đất nước có hình con cua, vì thế phải trồng thật nhiều cây, để cho cua xanh, tức là vẫn còn sống. vì thế rèm xanh cứ phủ hết tầm nhìn như thế này đây
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
các tòa nhà thật là khác biệt, tựa như mỗi kiến trúc đều đề ra nhiệm vụ không được trộn lẫn với những công trình cũ

có lạ ko các bác

ấn tượng ở từng góc phố

cho đến cả trong các khu vui chơi
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
Trước những "thắng cảnh" do chính con người tạo dựng nên, cảm xúc thật khâm phục, tự hào và có phần...nghẹn ngào:

đây nữa

đây thì là nhà sát cảng công nghiệp đấy ạ

còn đây là công trình lấn biển tìm nguồn nước ngọt, kiên quyết ko phụ thuộc vào...hàng xóm:
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
Tất cả những công trình đe dọa môi trường, họ đều đưa ra biển. Ngay cả cảng công nghiệp cũng lấn ra biển, cũng xen lẫn xanh tươi và hầu như lấn biển nối 2 đảo singapore và sentosa rồI:

ban đêm, thành phố đẹp lung linh

xa xa là khách sạn 5 sao mới nhất với hồ bơi trên không lớn nhất thế giới hình con thuyền thật khác lạ

Biểu tượng của đảo quốc ban đêm

Ban ngày

Và...đằng sau với cái thế ngồi của mèo ngoan
 
Hạng D
13/1/10
2.009
40.515
113
53
Có cảnh nào không có bêtông cốt thép không mợ ? Hồi tui đi Thượng Hải cách đây 10 năm cũng toàn bêtông cốt thép
 
Hạng D
26/5/08
1.994
34
48
Đẹp hiện đại, có một cảm giác là mọi thứ được sắp đặt rất khoa học hợp lý. Nhưng cá nhân em lại cảm nhận thiếu thiếu cái gì đó
39.gif