Hạng D
6/3/07
1.384
4
38
TP.Hồ Chí Minh
RE: đạp xe đạp từ HCM ra vũng tàu

em đạp 1 lần rồi bác ạ, lúc đi thì xem như không có gì, khoẻ lắm bác ạ, nhưng lúc về là 1 chuyện khác......nếu giữ sức đạp về thì đừng tắm biển nhá, tắm rồi thì chắc chắn đu xe đò về rồi bác ạ........nếu đi qua đêm thì ra bải sau cho nó rẻ 1 chút mà phong cảnh củng oki lắm , nếu không thì liên hệ bác nào ngoài vũng tàu mà ở ké bác ạ.
 
Hạng D
29/3/07
1.805
611
113
vnexpress.net
RE: đạp xe đạp từ HCM ra vũng tàu

Trích đoạn: vuisme

Bác cẩn thận những vật quí giá khi mang theo xe. Chuẩn bi balo túi xách đầy đủ. Nhớ các đoạn lên dốc xuống dốc không nên ngồi và đứng lên đột ngột quá. Em đọc ở đâu đó nói mấy bác đua xe vòng quanh nước pháp 50% bị vô sinh. Không đúng các bác dạy em cái.

Lance Amstrong đó bác, o bị vô sinh nhưng bị ung thư tinh hoàn , may mà cứu được
 
Hạng D
12/7/07
1.717
62
63
40
0908 898428 - 0976 024320
RE: đạp xe đạp từ HCM ra vũng tàu

Ông Bom này! Bi giờ giá xăng tăng cao người ta sắp sửa trở lại dùng nó đó. Ông hông bít là chít rùi! :D:D:D
Trích đoạn: bomdien

Chào mừng bác trở lại OS...bác cho em hỏi xe bác đạp là xeloại gì ạh????:)
 
Hạng D
5/9/04
1.236
15
38
41
RE: đạp xe đạp từ HCM ra vũng tàu

Mấy bác làm em nhớ lại thời đi học,hè quăng xe lên xe đò về nhà thằng bạn ở đồi số 3 rừng phòng hộ trị an chơi,tới chiều hôm sau đạp xe ra ngã ba Trị An định đón xe về nhưng không có xe nên 2 thằng quyết tâm đạp về TP luôn .Ban đầu là sung,sau đó thì mệt,chuyển sang đuối,rồi không hiểu sao đạp hoài đạp hoài không biết mệt nữa,chỉ có dừng ở mấy cây xăng có mấy tủ bán nước ngọt uớp lạnh tiếp nước thôi,đạp về tới nhà vẫn chưa thấy mệt,tắm rửa đi ngủ một giấc dậy bình thường,chỉ ngủ say và ngon hơn thôi,mà thời đó em đạp xe đạp cuộc cùi bắp của BMEC (công ty xe và máy) thôi,có bác nào ngày xưa cũng cưỡi con chiến mã này như em không,thời đó xe cuôc là hoi bị ngon đới .Bác nào từng trải qua những cảm giác ngộ nghĩnh giống em không ?
 
Hạng D
19/10/06
2.225
12.272
113
RE: đạp xe đạp từ HCM ra vũng tàu

Năm 98 có đi SG-VT 1 lần bằng xe đạp, đi tổng cộng 7 chiếc (7 người) đến vũng tàu chỉ được 4 chiếc, 3 chiếc còn lại chất lên xe đò. Khởi hành lúc 5:00 AM từ cầu Sài Gòn, đến lúc bước vào nhà trọ (bãi trước) tầm 3:00PM, giữa đường nghỉ 4~5 lần

Đúng là lúc đi thì dễ chứ về gần như không còn sức, đoạn SG--> bò sữa Long Thành thì rất nhanh, chạy thoáng đã thấy tới, khổ nhất là đoạn gần đến Bà Rịa: đường dốc, gió ngược, cát bay tứ tung. Chuyến đi 3 ngày nhưng lúc về kô ai nhấc chân nổi --> tất cả về bằng xe đò.

Nhớ lại thời nhỏ vui ghê, giờ thì không được như thế nữa. Nhớ lúc đi cả đám 7 đứa chỉ có 1 thằng có xe đạp sport có đề, cả đám ai cũng ước được chạy chiếc đó, he...he... vậy mà nó lại là thằng leo lên xe đò đầu tiên. Có thằng thì cái yên lệch qua lệch lại --> vậy mà vẫn guồng đến VT đc.


Bác chủ topic ráng kiếm người đi cùng, có bạn đi đỡ nản hơn, vừa đi vừa noí chuyện.
 
Hạng B2
15/2/08
332
15
18
N.An
RE: đạp xe đạp từ HCM ra vũng tàu

Đường đẹp, không có xxx bắn tốc độ, bác cứ phóng hết 'ga' đi. Bác đi mạnh giỏi nhá :D:D:D
 
23/10/06
14.638
5.121
113
RE: đạp xe đạp từ HCM ra vũng tàu

Trích đoạn: 37p?

Đường đẹp, không có xxx bắn tốc độ, bác cứ phóng hết 'ga' đi. Bác đi mạnh giỏi nhá :D:D:D

Bác này ác mồm ác miệng quá! :D:D:D
 
Hạng D
27/3/07
2.189
2
36
53
Changi Airport
RE: đạp xe đạp từ HCM ra vũng tàu

Bác làm em nhớ hồi em học năm 2 tụi em tổ chức đi VT bằng xế điếc rất vui nhưng hôm sau ra tới nơi uống nhiều quá cả bọn bỏ xe đò về .:D
Trích đoạn: azian biker

Em định cuối tháng này làm 1 chuyến từ HCM ra Vũng tàu, ăn chơi rồi sáng hôm sau đạp về lại. Bác nào hứng thú đạp với em không?
 
4WD
Hạng C
20/3/05
718
3
18
53
Vietnam
RE: đạp xe đạp từ HCM ra vũng tàu

Bác liên hệ bác Đức da đỏ hỏi mượn xe này đi này, xe độ quá dữ luôn :D

coolpicsfromwwwmetacafeol9.jpg


coolpicsfromwwwmetacafegx9.jpg


(nguồn: bikervietnam.com)