Phật ở trên chùa cũng phải thua bác chủ. Like mạnhChào các bác!!
Trên diễn đàn e thấy các bác nói csgt này xxx nọ!!E thì cũng chỉ là người lái xe thôi,các bác nghĩ như thế nào khi mình vào vị trí là csgt với biết bao nhiêu áp lực trên đường,áp lực cơm áo gạo tiền cho vợ của csgt và vợ của các bề trên nữa!
p/s chỉ thảo luận cho vui thôi chứ e ko muốn ăn gạch đâu ah!!
Chung chi để đi nghĩa vụ CA, rồi chung chi để được giữ lại ngành, rồi chung chi để đi học tiếp 12 tháng nghiệp vụ, rồi chung chi để tốt nghiệp, rồi chung chi để được phân về đội nào ( cái này mới nặng nè vì tùy theo đơn vị công tác ), rồi chung chi cho bề trên hằng tháng chưa kể con vợ già ở nhà nó đòi tiền shopping >>>>>>> như vậy theo các bác có gặp áp lực cơm áo gạo tiền không?????
Vâng nghề này rủi ro cao lắm, có chuyện gì xảy ra thường là "lỗi do cậu đánh máy". Trước giờ là thế, có 1 bài ca mãi ko biet sượng cụ ạMỗi người mỗi việc bác nhóe! Đã chọn đứng đường thì phải chấp nhận chứ ko thì đi vô ngồi văn phòng đâu ai cấm đâu!
Mà họ cũng khôn, thà chịu đi tuần "nắng mưa bụi bặm" gặm "bánh mì, uống nc suối" chớ nghề nguy hiểm và hot nhất bây giờ là nghề "đánh máy".![]()
Chủ thớt chạy cmnr, chắc là chú lính mới nào đó vào kiếm đá bị quần chúng ném bể đầu giờ đang nằm thở oxi.
Đơn giản hem, hốt dzồi để đi nhanh khi có việc gấp thì nàm sao kưng?Đi ngược chiều: hốt!
Vượt đèn: hốt!
Còn lại lỗi không cố ý thì nhắc nhở và giáo huấn!
Không ai ăn 1 mình được, phải có nhóm.Chung chi để đi nghĩa vụ CA, rồi chung chi để được giữ lại ngành, rồi chung chi để đi học tiếp 12 tháng nghiệp vụ, rồi chung chi để tốt nghiệp, rồi chung chi để được phân về đội nào ( cái này mới nặng nè vì tùy theo đơn vị công tác ), rồi chung chi cho bề trên hằng tháng chưa kể con vợ già ở nhà nó đòi tiền shopping >>>>>>> như vậy theo các bác có gặp áp lực cơm áo gạo tiền không?????
Có thằng em ở Thủ Đức bị tóm lỗi lấn tuyến khi xe bus dừng phía trong, vì làn hẹp nó lấn ra ngoài, nó nộp tại chỗ 1 xị, nộp xong được hỏi kiểu vuốt ve,... nghĩ tội nghiệp. Cũng có nhân cách nhưng bị ép tiền cống nộp hay sao đó.
Còn chỗ hải quan TSN người bạn mang mạch điện về VN để SX, bị hạch họe đòi tiền, xong rồi vuốt ve bằng các câu đại khái: tui biết anh về VN đầu tư giúp tạo công ăn việc làm... bla bla.
Ông bạn rất tức, ổng nói: Thà lấy tiền rồi ngậm miệng luôn, hoặc xin thẳng thừng cho rồi, đừng vuốt kiểu ta đây có nhân nghĩa.