Tổng thống
5/6/07
354
18.675
93
Saigon
Bỏ Cuốc Tịt Mẽo thì còn có lợi về khai thuế

Bỏ Cuốc Tịt VN thì lợi ích là cái gì ta?

ví dụ a phạm tội ở 1 cuốc da thứ 3 & ko chịu hình phạt của nc sở tại mà chỉ chịu hình phạt của nước mà a là công dân thôi... thì rắc rối sẽ phát sinh từ đây. Có thể họ nghĩ ở tù Mẽo vỡn ngon VN chăng???? :D

dưng theo quan điểm của em, case này chỉ dành cho những ng có tính toán gì đó ko trong sạch (có thể là ở tương lai). Người có trình độ cao, lý lịch rõ ràng họ vỡn giữ 2 cuốc tịt như thường. :)
 
Hạng D
2/9/12
1.060
22.322
113
Sài Gòn
Tiền nhiều thì đi đi về về chơi, lấy thẻ xanh làm quyền lợi...sau đó vào công dân quyền lợi tốt hơn.

Trên 40 mà tiền khoảng 50 tỷ trở xuống thì đừng đi nếu ko phải là người năng động.

Lấy thí dụ thực tế nhất là mềnh có 2 thằng bạn, một đã đi EB5 Mỹ và một thằng đi CAN.
Thằng đi CAN giàu hơn nhưng giờ thất bại, sống dạng vất vưởng bằng tiền còn lại ( nhưng nó cũng nhất quyết ko về)

Thằng đi Mỹ ít tiền hơn nhưng rất năng động, giờ có cả xưởng gỗ bát ngát, cây xăng, siêu thị bên đó làm ăn rất khá và nói thẳng là trong CNL nầy ( trong hay ngoài nước) méo có cậu nào giỏi bằng nó đâu.
Mới rồi nó trúng vụ gì đó làm ăn giữa Alaska và Norway mà bọn Norway mời đi liên tục.

Trở về EB5, các cty đủ uy tín như Immica với em Việt Kiều Dương Cam Ly giọng ngọt như mía lùi, hay cty Harvey Law Group cũng có tỉ lệ thất bại là 5% (2006), đó là họ đã loại hết tất cả trường hợp họ biết ko thể qua rồi đó.
Các cty khác mềnh ko rõ nhưng biết có thất bại và thường ko lấy lại được tiền (bên Mẽo mấy cha làm dự ớn cũng lừa đảo ghê lắm, 2 năm liền Tàu là bọn dính và kiện tụng nhiều nhứt)

A10 và các anh thông thái tư vấn cho e với:
nhà e diện F4 khoảng giữa năm nay tới lượt phỏng vấn, 4-5 ngày sau có visa là có thể vù...
Hoàn cảnh: Ck kts 45t có cái Cty tư vấn XD 15 tuổi nhưng nhỏ hơn mắt muỗi, vk nhân viên kinh doanh địa ốc 15 5, 2 nhóc 13 và 9t, thặng dư khoảng 1 tỏi/năm sau khi trừ các chi phí sanh hoạt này nọ...

nhà e có nên đi không ?

Đa tạ !
 
Hạng C
29/5/11
791
52.341
93
32
A10 và các anh thông thái tư vấn cho e với:
nhà e diện F4 khoảng giữa năm nay tới lượt phỏng vấn, 4-5 ngày sau có visa là có thể vù...
Hoàn cảnh: Ck kts 45t có cái Cty tư vấn XD 15 tuổi nhưng nhỏ hơn mắt muỗi, vk nhân viên kinh doanh địa ốc 15 5, 2 nhóc 13 và 9t, thặng dư khoảng 1 tỏi/năm sau khi trừ các chi phí sanh hoạt này nọ...

nhà e có nên đi không ?

Đa tạ !
nhiều anh sẽ tư vấn là nên đi vì tương lai con
nhưng mình nghĩ
mình cũng phải lo tương lai mình tốt thì mới lo cho con được
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.244
113
www.phindeli.com
A10 và các anh thông thái tư vấn cho e với:
nhà e diện F4 khoảng giữa năm nay tới lượt phỏng vấn, 4-5 ngày sau có visa là có thể vù...
Hoàn cảnh: Ck kts 45t có cái Cty tư vấn XD 15 tuổi nhưng nhỏ hơn mắt muỗi, vk nhân viên kinh doanh địa ốc 15 5, 2 nhóc 13 và 9t, thặng dư khoảng 1 tỏi/năm sau khi trừ các chi phí sanh hoạt này nọ...

nhà e có nên đi không ?

Đa tạ !
Anh 10 thì chắc chắn sẽ bảo anh đi rồi

Quan trọng hơn, anh nên hỏi qua bên kia anh sẽ làm việc gì.

Theo mình thì chồng học chứng chỉ xd rồi đi sửa chữa nhà. Vợ thì học chứng chỉ môi giới rồi tiếp tục nghề cũ ... Với điều kiện là giỏi tiếng Anh.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.857
113
Bậy
Đã có Cuốc Tịt đế cuốc dồi thì không sợ bị trục xuất nữa

chả biết đâu mà lần

mấy anh bỏ đi đi được thì chắc cũng chả còn gì ở VN đâu

làm lại cuộc đời mới
 
Hạng D
2/9/12
1.060
22.322
113
Sài Gòn
Anh 10 thì chắc chắn sẽ bảo anh đi rồi

Quan trọng hơn, anh nên hỏi qua bên kia anh sẽ làm việc gì.

Theo mình thì chồng học chứng chỉ xd rồi đi sửa chữa nhà. Vợ thì học chứng chỉ môi giới rồi tiếp tục nghề cũ ... Với điều kiện là giỏi tiếng Anh.

Cảm ơn anh !

e lượn qua bển 2 lần rồi, giờ cũng chưa biết qua làm gì ngoài làm ... thinh, kk
vk chắc khá năng cao lại gìa nhập đảng cây dũa...

ôi, cái câu thần chú “vi con” sao nó nhọc quá ta ?!
E thấy ở quê nhà tụi nó cũng có 1 cuộc sống thú vị mà... e chạy GLC cũng chẳng thấy happy hơn CX5 là mấy ngoài chuyện lo bị vặt kiếng...
 
Hạng C
4/5/12
845
28.236
93
A10 và các anh thông thái tư vấn cho e với:
nhà e diện F4 khoảng giữa năm nay tới lượt phỏng vấn, 4-5 ngày sau có visa là có thể vù...
Hoàn cảnh: Ck kts 45t có cái Cty tư vấn XD 15 tuổi nhưng nhỏ hơn mắt muỗi, vk nhân viên kinh doanh địa ốc 15 5, 2 nhóc 13 và 9t, thặng dư khoảng 1 tỏi/năm sau khi trừ các chi phí sanh hoạt này nọ...

nhà e có nên đi không ?

Đa tạ !
Em nghĩ ko nên, “vì con” thì cứ cho nó qua đó học thôi.
 
  • Like
Reactions: giuvung and NiNooNa
Hạng D
2/9/12
1.060
22.322
113
Sài Gòn
nhiều anh sẽ tư vấn là nên đi vì tương lai con
nhưng mình nghĩ
mình cũng phải lo tương lai mình tốt thì mới lo cho con được

Mấy thằng bạn được gọi là thành cmn đạt của e nó cũng sắp xếp thu cả gđ qua Mẽo bằng diện đầu tư gì đó...

đến giờ thì e vẫn chưa thực sự hiểu nổi chuyện “lo cho tương lai của con” là cứ phải nhất định đi Mẽo ?!

rồi tương lại mình ai lo đây ?
mình không mạnh khỏe vui vẻ thành công thì sao lo cho người khác được ?!