Cái đó trên Bv nhi đồng 2 thường xuyên gặp. Em xe Tp vẫn bị xin đều, được cái mấy chú đó khi mình cho xong vẫn còn biết cảm ơn. Cá nhân em thì vẫn cho họ bình thường và cũng không quá lăn tăn. Xin tiền mua Kim tiêm thì chắc cũng đã có tiền mua thuốc rồi, chỉ sợ xin tiền mua thuốc thì mới lo. Coi như mình cho người ăn xin thôi mà.
Sau này chắc em thủ sẳn mớ kim, xin thì em cho luôn chứ không cho tiền

đưa nó cái kim tiêm, nói "chú em sài đỡ cái này nhé, anh mới chích 1 ngao thôi". Hehe, chưa bị ai sợ ai.
Vậy là lịch sự hơn cha bảo vệ cái nhà gì gần quán Ngon Pásteur nè, để khoảng 1h lấy 50k, hỏi sao mắc vậy, ko thèm nhìn mình, "lần sao kiếm chỗ khác gửi". Đạch!
Hôm qua e chở mợ cả vs F1 vô Bình Xuyên ăn, bãi đậu xe thì ghi miễn phí nhưng khi lấy xe thì có bác bảo vệ cứ đi theo cười hoài. E hạ kính xuống hỏi "có gì không a ?" Bác í trả lời "không, lấy xe ra hả ?" rồi cười tiếp ! E thấy mắc cười quá đưa bác 20k...
Quán ngon có 30k mà a ( đa phần đậu xe quán ăn và cafe đeu có BV coi xe nhưng khi xxx tới thì ko thấy BV đau cả lại còn bị quay phim phạt nguôi nữa )Vậy là lịch sự hơn cha bảo vệ cái nhà gì gần quán Ngon Pásteur nè, để khoảng 1h lấy 50k, hỏi sao mắc vậy, ko thèm nhìn mình, "lần sao kiếm chỗ khác gửi". Đạch!