Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
Cứ hạ giá ô tô là khắc xe máy sẽ ít dần, nhưng cũng không bao giờ nên cấm xe máy, XH phát triển phương tiện nào bất tiện sẽ tự bị triệt tiêu.
 
Hạng D
13/5/10
1.064
250
83
49
Thật ra cái gì mà phải dùng đến cấm là đều dở cả, nhưng VN đã sai lầm là lỡ mở cửa cho Honda, Suzuki, Yamaha và mới nhất là Piagio, mà người dân thì đa phần chưa 1 lần cầm đến cái vô lăng nên ko nhìn ra đc cái nguy hiểm và sai lầm của xe máy. Vì vậy chắc phải dùng biện pháp hành chính thôi.

VN mất 100 năm để đuổi pháp và 20 năm để gạt Mỹ. Việc khó đến vậy còn làm đc thì cái xe máy bé xíu chắc chắn sẽ làm đc nếu ta có những cái đầu giỏi biết làm chiến lược bài bản và tổng thể từ: giáo dục ý thức người dân, biết làm lại quy hoạch, .v.v. thì chắc chắn sẽ làm đc. Mất 10, 20 năm ko quan trọng, mà quan trọng là phải thừa nhận sai lầm trong thời gian qua và phải bắt đầu sửa sai từ bây giờ.

Những việc như hạn chế tốc độ lưu thông, tăng cường xử phạt, tăng nặng mức phạt, .v.v. ko bao giờ giải quyết đc vấn nạn giao thông ở VN.

Em vote tất cả các ý kiến ủng hộ việc hạn chế xe máy.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.950
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Hungtech nói:
Clouds8 nói:
Mày không có óc thì câm mỏ lại đi thằng chó Hungtech. Thế kỷ 21 rồi mà còn nhong nhong xe máy ngoài đường, trời nắng thì bịt khẩu trang áo khoác quàng khăn bê bết, trời mưa thì áo mưa xốc sếch, chạy thì lạng lách, muốn quẹo là quẹo, chạy ngược chiều, tống 3, tống 4, vượt đèn đỏ, chạy lên lề đường, trong hẻm chạy bang ra đường không dòm trước dòm sau. Tai nạn bị xe cán nát bét hằng ngày mà ko biết sợ. Xe máy là 1 hình ảnh lạc hậu cực kì nhục nhã của cái đát nước này. Đất nước này còn chứa chấp những thành phần ngu đần cặn bã như mày nên cứ mãi lê lết không thể phát triển nổi.
lái xe 4B ở Vn cũng vậy cũng lao từ hẻm ra không quan sát, cũng tông nhau dính chùm, cũng chết chùm trong xe... Hình ảnh xe hơi chen chúc ở các con đơờng chật hẹp, đậu bừa bãi ngoài đường có biển cấm đậu, sử dụng còi inh ỏi, không nhường ngừoi đi bộ qua đường... là những hình ảnh nhục nhã chẳng hay ho gì. Chưa kể <span style=""color: #ff0000;"">dân đi các xe sịn thường thu nhập là không hợp pháp, </span>nếu thu nhập chân chính khai thuế đầy đủ không thể đi mec, audi hay posche ...bằng trả tiền thẳng 1 lần ở VN nhé.
Chết mịa, mình cũng làm ăn gian giối và tham nhũng sao ta???
Chắc phải bán xe<span style=""color: #ff0000;""> SỊN </span>để nào ta cùng buýt quá
 
Hạng C
18/1/09
560
63
28
51
Em ủng hộ đề xuất này. Có đi mới tới, 7 năm chưa được thì 10, 15 năm hoặc lâu hơn miễn sao làm tới nơi tới chốn. Cứ nhìn con kênh Nhiêu Lộc xanh đẹp như bây giờ để mà hy vọng. Thế kỷ 21 đến hơn chục năm rồi, phải có cái gì đó mang tính đột phá chứ. Và vì em mong con em sau này ko khổ như cha mẹ nó bây giờ.
 
Hạng F
12/9/10
6.651
48.841
113
49
Bà Tó
Em thì ủng hộ cấm 2B .
Nó tiện lơi thiệt , cơ động thiệt . Nhưng nó cũng tùy tiện quá .

Trong hẻm ra đầu đường....chạy 2b .
Chạy 2b để đi rước con có thể đậu trước cổng trường , dù trường cách nhà .....500m .
Chạy 2b , có thể tấp lề để mua bất cứ thứ gì mình cần .
Chạy 2b có thể leo lề khi kẹt xe .
Chạy 2b để không cần nối đuôi .

Và nhiều tiện ích khác .
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.950
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Kể lại câu chuyện cái xe 2 bánh cách đây ít lâu để các Bác nghe.
Thằng cu học ở đâu cái thói Tây Tàu Mỹ Úc, nó cứ leo lẻo cái mồm nào là dân mình cứ đi xe như điên ấy, chả văn minh tí nào. Xe gì mà lắm thế. Bên Tây người ta chả đi xe như vậy mà người ta đi xe công cộng và oto cơ. Cấm tiệt đi, con ủng hộ ngay
Bà vợ già mình tức khí chửi : Tiên sư bố mày đồ mất dậy, từ cái xe cà tàng của tao và thằng bố mày buôn ngược bán xuôi, hết bánh bao đến bánh giò bánh chưng mới có cái để tọng vào họng mày đến giờ này đấy. Không có 2 cái đũng quần mài trên đấy thì mày bây giờ có mà đi móc rác ở Đông Thạnh nha con
Ăn học cho lắm vào rồi bây giờ ngồi phê phán. Mày biến mịa mày khỏi VN đi, về Tây về Úc mà sống. Đất nước chúng tao nghèo buôn thúng bán bưng nó quen rồi. Không hạp với cái thứ văn minh thô lỗ và quên nguồn gốc tổ tiên của chúng mày.
Thế rồi nó ngồi khóc và nói : Con quên vì con cũng là con người

Vậy thì : Đi xe gắn máy là cái tội ư?
Văn minh không tự đến mà phải học và học rât lâu. Nếu cứ lấy Sin, TQ hay bất kỳ nước khác mà so sánh và áp dụng với VN thì e rằng không ổn. Sao không so sánh cái GDP của họ với chúng ta để ra họ hơn ta cái gì??? Và họ đã đi trước chúng ta bao nhiêu năm về hoạch định chính sách, tư duy quản lý đô thị???
VN có bao nhiêu % dân làm việc ở công sở và có bao nhiêu % con đường đã phủ kín mạng lưới xe bus?
Có vài ông được cho đi tham quan ở trời Tây thấy văn minh và hoành tráng quá, về nhà tự nghĩ : Mình phải làm giống họ và bắt đầu rao rêu văn hóa đần kiểu thằng nhóc nhà mình
Ăn còn chưa đủ, cứ ngồi tính chuyện trên sao hỏa, kể cũng lạ với một đám vô công rồi nghề.
 
Hạng C
28/2/13
608
16
0
Clouds8 nói:
Hungtech nói:
lái xe 4B ở Vn cũng vậy cũng lao từ hẻm ra không quan sát, cũng tông nhau dính chùm, cũng chết chùm trong xe... Hình ảnh xe hơi chen chúc ở các con đơờng chật hẹp, đậu bừa bãi ngoài đường có biển cấm đậu, sử dụng còi inh ỏi, không nhường ngừoi đi bộ qua đường... là những hình ảnh nhục nhã chẳng hay ho gì. Chưa kể dân đi các xe sịn thường thu nhập là không hợp pháp, nếu thu nhập chân chính khai thuế đầy đủ không thể đi mec, audi hay posche ...bằng trả tiền thẳng 1 lần ở VN nhé.
mày cứ nghĩ ai đi xe hơi là từ tiền bất hợp pháp mà ra? Mày là thằng ngu đần cặn bã nhất mà tao từng thấy. CHỈ CÓ 1 MÌNH MÀY NGHÈO HÈN BẤT TÀI ĐẾN MỨC Đ.ÉO MUA NỔI XE HƠI THÔI MÀY HIỂU KHÔNG?
CÁC MEM OS, THẰNG CHÓ HUNGTECH NÀY NÓ NÓI MỌI NGƯỜI LÀM ĂN BẤT HỢP PHÁP MỚI CÓ TIỀN MUA XE HƠI ĐI NÀY!!!!

Hê hê bác này tự nhận ôm hết nè dù chỉ đặt ra là "có thể".
ở các nước tư bản ngay các BS, KS... mua xe thường cũng không đủ tiền phải trả góp trong vài năm, các doanh nhân thành đạt cũng không dám bỏ tiền mặt 1 lần mua siêu xecả, vì thuế sẽ điều tra ngay nguồn gốc tiền có phải sạch sẽ không. Chỉ ờ VN mới có người bỏ tiền mặt mua 1 lần và dĩ nhiên thu nhập chân chính thì đảm bảo không thể giàu hơn bọn Mẽo , Nhật...
 
Hạng B2
21/11/11
415
59
28
Em hỏi ngu chút, Campuchia, Lào có nhiều xe máy không ta

Mr Fil nói:
Kể lại câu chuyện cái xe 2 bánh cách đây ít lâu để các Bác nghe.
Thằng cu học ở đâu cái thói Tây Tàu Mỹ Úc, nó cứ leo lẻo cái mồm nào là dân mình cứ đi xe như điên ấy, chả văn minh tí nào. Xe gì mà lắm thế. Bên Tây người ta chả đi xe như vậy mà người ta đi xe công cộng và oto cơ. Cấm tiệt đi, con ủng hộ ngay
Bà vợ già mình tức khí chửi : Tiên sư bố mày đồ mất dậy, từ cái xe cà tàng của tao và thằng bố mày buôn ngược bán xuôi, hết bánh bao đến bánh giò bánh chưng mới có cái để tọng vào họng mày đến giờ này đấy. Không có 2 cái đũng quần mài trên đấy thì mày bây giờ có mà đi móc rác ở Đông Thạnh nha con
Ăn học cho lắm vào rồi bây giờ ngồi phê phán. Mày biến mịa mày khỏi VN đi, về Tây về Úc mà sống. Đất nước chúng tao nghèo buôn thúng bán bưng nó quen rồi. Không hạp với cái thứ văn minh thô lỗ và quên nguồn gốc tổ tiên của chúng mày.
Thế rồi nó ngồi khóc và nói : Con quên vì con cũng là con người

Vậy thì : Đi xe gắn máy là cái tội ư?
Văn minh không tự đến mà phải học và học rât lâu. Nếu cứ lấy Sin, TQ hay bất kỳ nước khác mà so sánh và áp dụng với VN thì e rằng không ổn. Sao không so sánh cái GDP của họ với chúng ta để ra họ hơn ta cái gì??? Và họ đã đi trước chúng ta bao nhiêu năm về hoạch định chính sách, tư duy quản lý đô thị???
VN có bao nhiêu % dân làm việc ở công sở và có bao nhiêu % con đường đã phủ kín mạng lưới xe bus?
Có vài ông được cho đi tham quan ở trời Tây  thấy văn minh và hoành tráng quá, về nhà tự nghĩ : Mình phải làm giống họ và bắt đầu rao rêu văn hóa đần kiểu thằng nhóc nhà mình
Ăn còn chưa đủ, cứ ngồi tính chuyện trên sao hỏa, kể cũng lạ với một đám vô công rồi nghề.
 
Hạng B2
21/11/11
415
59
28
Thật ra em nghĩ nếu nhà nước dám nghĩ dám làm, tất nhiên là phần đúng nhiều hơn phần sai, thì người nghèo sẽ đỡ khó khăn, chứ người giàu thì có chuyện gì nữa thì cũng đi ô tô thôi...
 
Hạng C
28/2/13
608
16
0
Nhiều xe , ở các tỉnh xe gắn máy như xe đạp không biển số, ở Nong pênh mới có biển số, đa số xe 2B cũ và xấu hơn ở VN.
Caoly78 nói:
Em hỏi ngu chút, Campuchia, Lào có nhiều xe máy không ta

Mr Fil nói:
Kể lại câu chuyện cái xe 2 bánh cách đây ít lâu để các Bác nghe.
Thằng cu học ở đâu cái thói Tây Tàu Mỹ Úc, nó cứ leo lẻo cái mồm nào là dân mình cứ đi xe như điên ấy, chả văn minh tí nào. Xe gì mà lắm thế. Bên Tây người ta chả đi xe như vậy mà người ta đi xe công cộng và oto cơ. Cấm tiệt đi, con ủng hộ ngay
Bà vợ già mình tức khí chửi : Tiên sư bố mày đồ mất dậy, từ cái xe cà tàng của tao và thằng bố mày buôn ngược bán xuôi, hết bánh bao đến bánh giò bánh chưng mới có cái để tọng vào họng mày đến giờ này đấy. Không có 2 cái đũng quần mài trên đấy thì mày bây giờ có mà đi móc rác ở Đông Thạnh nha con
Ăn học cho lắm vào rồi bây giờ ngồi phê phán. Mày biến mịa mày khỏi VN đi, về Tây về Úc mà sống. Đất nước chúng tao nghèo buôn thúng bán bưng nó quen rồi. Không hạp với cái thứ văn minh thô lỗ và quên nguồn gốc tổ tiên của chúng mày.
Thế rồi nó ngồi khóc và nói : Con quên vì con cũng là con người

Vậy thì : Đi xe gắn máy là cái tội ư?
Văn minh không tự đến mà phải học và học rât lâu. Nếu cứ lấy Sin, TQ hay bất kỳ nước khác mà so sánh và áp dụng với VN thì e rằng không ổn. Sao không so sánh cái GDP của họ với chúng ta để ra họ hơn ta cái gì??? Và họ đã đi trước chúng ta bao nhiêu năm về hoạch định chính sách, tư duy quản lý đô thị???
VN có bao nhiêu % dân làm việc ở công sở và có bao nhiêu % con đường đã phủ kín mạng lưới xe bus?
Có vài ông được cho đi tham quan ở trời Tây thấy văn minh và hoành tráng quá, về nhà tự nghĩ : Mình phải làm giống họ và bắt đầu rao rêu văn hóa đần kiểu thằng nhóc nhà mình
Ăn còn chưa đủ, cứ ngồi tính chuyện trên sao hỏa, kể cũng lạ với một đám vô công rồi nghề.