Hungtech không biết đi được đến đâu mà cứ khè mọi người thế? Cầu trời các nhà lacnh đạo đất nước không có suy nghĩ như bác thì đất nước mới mong tiến bộ. Chứ suy nghĩ như Hungtech thì về tời đồ đá hết mẹ cho xong. Tất cả đều đi bộ thì không có TNGT, không có kẹt xe.
Những thành phần ấu trĩ và gàn bướng như bác khó lòng mà thành công trong cuộc sống. Phải biết mở mang đầu óc, nghĩ sâu, nghĩ xa và tiến bộ hơn chứ không chỉ suốt ngày ôm máy tính đả kích người khác như thế.nó chỉ làm lộ rõ bản chất một con người nhỏ nhen ích kỷ và đầy lòng đố kỵ với người khác, những người có suy nghĩ tiến bộ, thành đạt trong xã hội.
Phản biện là tốt, nhưng kiểu của bác không phải là phản biện mà là gàn dở, đố kỵ và ghen ăn tức ở đó bác biết không. Phải có lập luận chính xác, logic mới là phản biện. Đằng này cứ nhao nhao lên 4 bánh là sai, là tội ác hèn gì các thành viên khác đều ghét và xa lánh. Chẳng si buồn để ý đến comment và ý kiến của bác. Giống như bàn uống trà của các bô lão nói chuyện mà thằng trẻ con 3 tuổi mới nứt mắt , hỉ mũi chưa sạch bi ba bi bô nói leo vào.
Con người khác con vật ở chỗ biết NHẬN THỨC đúng sai, phải trái. Cứ hóng hớt không ra đầu đuôi, không hiểu đúng sai mà cứ phán bừa thì khác chi con chó nhà thấy người là sủa, là cắn.
Những thành phần ấu trĩ và gàn bướng như bác khó lòng mà thành công trong cuộc sống. Phải biết mở mang đầu óc, nghĩ sâu, nghĩ xa và tiến bộ hơn chứ không chỉ suốt ngày ôm máy tính đả kích người khác như thế.nó chỉ làm lộ rõ bản chất một con người nhỏ nhen ích kỷ và đầy lòng đố kỵ với người khác, những người có suy nghĩ tiến bộ, thành đạt trong xã hội.
Phản biện là tốt, nhưng kiểu của bác không phải là phản biện mà là gàn dở, đố kỵ và ghen ăn tức ở đó bác biết không. Phải có lập luận chính xác, logic mới là phản biện. Đằng này cứ nhao nhao lên 4 bánh là sai, là tội ác hèn gì các thành viên khác đều ghét và xa lánh. Chẳng si buồn để ý đến comment và ý kiến của bác. Giống như bàn uống trà của các bô lão nói chuyện mà thằng trẻ con 3 tuổi mới nứt mắt , hỉ mũi chưa sạch bi ba bi bô nói leo vào.
Con người khác con vật ở chỗ biết NHẬN THỨC đúng sai, phải trái. Cứ hóng hớt không ra đầu đuôi, không hiểu đúng sai mà cứ phán bừa thì khác chi con chó nhà thấy người là sủa, là cắn.