Hạng D
8/9/08
1.827
64.003
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

dongtahdsu nói:
@danhdu :

"Sài gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
để đi hết những quán đêm "

Càng đọc cái câu này càng thấy cái Lão tác giả này quả là cao thủ bác nhỉ !
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Em hiểu vì sao mà lão khoái khổ thơ này rồi:) - Cha nhà thơ là ai mà sao nói trúng ý mình quá:D
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

"Sài gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
để đi hết những quán đêm "

Lão này cao tay lắm bác binchip ơi ! Những ngày đầu "xa em" Lão ấy cũng buồn nhiều đến nỗi tưởng như Lão ấy giàu nhất thế giới về sở hữu nỗi buồn ( Y như là Bill Gate sở hữu xxx ấy :D ) . Cái này như Phạm Trọng Cầu viết ...
" Ngày em đi ...
nghe chơi vơi não nề
qua vườn Lucembur
Sương rơi che phố mờ,
Buồn này Ai có mua ...!"

Bác Phạm Trọng dễ thương ở chỗ thấy mình bỗng dưng được (!) có quá nhiều Buồn nên bác ấy rao bán bớt !
080402cool_prv.gif


Còn cái Lão tác giả này thì Lão ấy "Tà" hơn !
Lão ấy như từng có suy nghĩ ngông cuồng của người có quá nhiều tiền , em lộn , nhiều Buồn !:D đến nỗi rằng đêm đêm , Lão ấy thấy mình như Ông Thần Buồn lê la quán xá SG , chìm đắm trong nỗi buồn và nhuộm kín nỗi buồn của mình trên từng bước chân qua , dùng nỗi buồn của mình "mua đứt" cái không khí vui vẻ ồn ào của quán xá ... ( Là bởi "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " đó mà ).

Thế nhưng qua bài thơ trên thì Ông Thần Buồn than thở rằng ...Thua ! Ổng không còn đủ Buồn để đi hết các quán đêm vì SG nhiều quán quá :D, Quán xá thì ì xèo quá , vui quá ...!

Cái hay nữa là người đọc sẽ tự hỏi và tự trả lời rằng Thật sự ra Ông Thần Buồn thua vì hoàn cảnh ( Sg rộng quá , nhiều quán quá ) hay là Ổng thua từ chính bên trong Ổng ?! ( Cái Vui của quán xá SG nó đã ...mua đứt cái tâm can Buồn của Ổng ?!!!)

Các bác thấy đấy ! Lão ấy cao thủ thật ! Lão ấy viết có mấy chữ thôi mà làm em có viết cả ngày cũng không hết chuyện [&:]:D:D:D Thật sự là em Ngưỡng mộ quá !!!
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Trời, không ngờ gặp phải cái tay Binchip nhập cư đất SG này, từ chuyện tiếu lâm cho đến chuyện Đường thi, cái chi hắn cũng rành đến tận chân tơ kẽ tóc... rành như là...chứng khoán vậy!
Sao Đường thi tín đồ lại mất công đi tìm chọn 1 bản dịch đạt nhất làm chi... vì vốn dĩ mỗi bản dịch là một cách cảm nhận khác nhau của một bài thơ... bao nhiêu tâm hồn và bao nhiêu kinh nghiệm sống khác nhau thì có bấy nhiêu sự cảm nhận khác nhau... để cho bác tha hồ bay bổng đó...
Còn cái lão Tà kia thì tâm sự đa đoan, lúc nào cũng sướt mướt sến vãi (em dùng đỡ từ của teen xý) Bình thơ như Lão thì đánh gục hết những kẻ đang cố "Dửng dưng không một cảm tình chi" ...
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.162
7
38
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

@Mợ Tài: Em cũng choáng váng lắm khi nghe lão Tà đây bình thơ. Thế mà em thật là gan trời dám bình ảnh của lão. Kỳ này chắc về thu xếp bút nghiên cất vào xó tủ thôi mợ ạ :D:D
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

@BB : Ấy chết ! Bác cho em xin ! Bác mà làm thế thì bỗng dưng em đắc tội với cả quần hùng OS , ai cũng vác đao kiếm đi tìm em trút giận thì em biết trốn vào đâu ?! Thôi thì bác cứ ...lang thang tiếp cho em nhờ ạ ! :D
080402cool_prv.gif


Thanks bác !
 
Hạng D
8/9/08
1.827
64.003
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

mợ tài nói:
Trời, không ngờ gặp phải cái tay Binchip nhập cư đất SG này, từ chuyện tiếu lâm cho đến chuyện Đường thi, cái chi hắn cũng rành đến tận chân tơ kẽ tóc... rành như là...chứng khoán vậy!
Sao Đường thi tín đồ lại mất công đi tìm chọn 1 bản dịch đạt nhất làm chi... vì vốn dĩ mỗi bản dịch là một cách cảm nhận khác nhau của một bài thơ... bao nhiêu tâm hồn và bao nhiêu kinh nghiệm sống khác nhau thì có bấy nhiêu sự cảm nhận khác nhau... để cho bác tha hồ bay bổng đó...
Còn cái lão Tà kia thì tâm sự đa đoan, lúc nào cũng sướt mướt sến vãi (em dùng đỡ từ của teen xý) Bình thơ như Lão thì đánh gục hết những kẻ đang cố "Dửng dưng không một cảm tình chi" ...

Em cám ơn mợ đã có lời khen. Quả thực em chưa đạt được trình " Đường thư tín đồ" đâu mợ ạ! Trong thời buổi "loạn lạc" này, thật là may mắn, con người và tâm hồn của em vẫn còn biết rung động và cảm nhận được cái đẹp của một bức ảnh, một câu thơ... Cuộc sống muôn hình vạn trạng, hãy dành cho mình một vài phút tỉnh lặng để sống cùng những vần thơ, điệu nhạc của những ngày đã xa .
Mợ và lão Tà nói chí phải, đối với thơ Đường không nên dịch ra làm gì , cứ để cho cõi lòng riêng của ta tự cảm nhận, âu cũng là một cách mình tôn trọng tác giả. Ngoài bài thơ này, em còn biết hai bài nữa của Gỉa Đảo, nhưng em vẫn thích nhất bài " Độ Tang Càn". Thanks
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Em lại tiếp tục tản mạn về Sài Gòn đây ,

Serie hình "bắn lén" cái sự ...Duyên dáng Sài Gòn (Post tặng các bác đang oversea để các bác nhớ SG chút nhé :D) :


ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Nhân nói về Đường thi trong topic Sàithành, xin nhắc cho Lão Tà nhớ, mấy trăm năm nay, Sài gòn- Chợ lớn luôn là cặp danh xưng dường như không bao giờ lạc nhau. Trong nếp sinh hoạt, tập quán làm ăn, ngôn ngữ... cái Chợlớn kia có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới con người Sài gòn-Gia định, tới những kẻ nhập cư tha hương hành phương Nam tìm nơi đất lành hết thế hệ này đến thế hệ khác...
Mợ em chân ngắn, tam tòng cột chặt trong cửa bếp, chẳng đi được mấy độ đường, dám nhờ con mắt của kẻ lang thang đường phố (bằng M. CL550!!!), để ngắm lấy vài góc phố phường đây kia, nghi là sẽ được thấy những nét nhìn khác lạ... Lão Tà có chút vốn ảnh ọt nào còn dấu chưa đem ra show với chợ đời không nhỉ?!
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

@mợ tài : Thanks mợ đã nhắc nhở cho em , tuy nhiên em vẫn chưa thực hiện được chuyến bắt xe ôm vô Chợ Lớn lần nào , tuy rằng đất này là "địa bàn" cũ của em thời Sinh Viên. thời tươi đẹp đó em được ở chung nhà với bác hncuong đấy :D. Thôi thì cứ trở lại với chủ đề Sài Gòn mợ nhé
ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN


hoàng hôn SG



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN




ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



Em có nhiều Tripod đến nỗi ...không bao giờ nhớ nổi 1 cái để đem theo ...
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Sài gòn rung rinh lắm nên giữ cho mấy cái tháp này chống được động đất mà không cần dùng Tripod quả là việc quá khó cho em :D
ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
:D

Em cũng hơi thắc mắc 1 chút là ngày xưa , lúc đương thời Thi sĩ Đinh Hùng , đã có mấy cái Tower này đâu mà ổng cũng viết được cái bài ...

" Chiều Tím !
chiều nhớ thương ai ,
Người em tóc dài ,
sầu trên phím đàn ,
tình vương không gian ..." các bác giải thích giúp em với !:D:D:D

ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN


ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN



ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
 
Last edited by a moderator: