O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Em lạc đề để "nhớ về hà nội " tý nhé , nhân nói đến chuyện rung rinh do động đất thì em thấy hà nội cũng không khá hơn SG chút nào ...:D Thế nên ngày xưa "Thần" Trương Hán Siêu cũng làm Tháp Bút thế này đây :

ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
 
30/7/08
1.162
7
38
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Hình như đất Sài gòn có rung rinh thật, nên em thấy mấy cái cao ốc của bác cứ nghiêng nghiêng :D:D:D. Mấy cái hoàng hôn SG đẹp quá. Cái tháp tròn tròn là ở đâu vậy bác?
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Bác ấy ngồi trên ( nóc của cái ảnh Trăng ) lầu 9 KS Caravell chụp sang nóc nhà của VL Đồng Khởi đấy BB ơi .
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

@Phong lưu : Em đúng là ngồi trên Saigonsaigon Bar ở lầu 9 Caravelle shot qua cái vòm kính của Opera View Tower góc Đồng Khởi - Lê Lợi , Tuy nhiên cái building trong tấm Trăng SG là Palace Hotel bên Nguyễn Huệ anh Giang ạ !
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

dongtahdsu nói:
Em cũng hơi thắc mắc 1 chút là ngày xưa , lúc đương thời Thi sĩ Đinh Hùng , đã có mấy cái Tower này đâu mà ổng cũng viết được cái bài ...

" Chiều Tím !
chiều nhớ thương ai ,
Người em tóc dài ,
sầu trên phím đàn ,
tình vương không gian ..." các bác giải thích giúp em với !:D:D:D

ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

Có một lần, xa lắm rồi, tình đầu giải thích cho em:

Người ta nói: hoàng hôn màu tím
khi người yêu nhớ đến người yêu,
Đúng hay không, anh chưa từng kiểm nghiệm
Chỉ biết nhớ em thấy tím cả sương chiều ...

Lão Tà thấy thế nào? Sến bà cố lun nhờ!
ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

@mợ tài : Em tiếc quá ! tiếc cho em không còn đủ teen để gọi bài thơ hay của mợ bằng từ "Sến " :D
080402cool_prv.gif


Nhưng quả thật là ở những cái thời " xa lắm rồi " như mợ nói ấy , thì người ta thương nhớ nhau như thế thật ! Vì lúc ấy chưa có cái công ty Microsoft của bác Bill và nhiều thứ khác như bây giờ mợ nhỉ :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.827
64.003
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN

dongtahdsu nói:
Sài gòn rung rinh lắm nên giữ cho mấy cái tháp này chống được động đất mà không cần dùng Tripod quả là việc quá khó cho em :D
ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
:D
 
Em cũng hơi thắc mắc 1 chút là ngày xưa , lúc đương thời Thi sĩ Đinh Hùng , đã có mấy cái Tower này đâu mà ổng cũng viết được cái bài ...
 
" Chiều Tím !
 chiều nhớ thương ai ,
Người em tóc dài ,
sầu trên phím đàn ,
tình vương không gian ..." các bác giải thích giúp em với !:D:D:D
 
ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
 
 
 
Dễ ợt lão Tà ơi! Nói gì đến các bậc thi sĩ, em thấy những bác vào thăm thớt của Lão cũng chẳng cần đến mấy cái Tower mới biết được " Hoàng hôn màu tím" bởi vì không ít thì nhiều ở đâu đó trong tâm hồn đã có sẳn màu tím rồi:
 
" Yêu chi lắm chắc hồn ta cũng tím
Máu trong tim anh, cũng tím tự bao giờ"

 
P/s : Trong thớt này, máu Mợ Tài là tím nhất, bác cứ xem chữ ký của mợ thì biết:D
 
Last edited by a moderator: