Hạng B2
11/11/20
191
354
63
40
Vậy mới ổn từ từ được , bác nào thích phóng nhanh , lấn lane thì cứ gửi giấy phạt nguội về vài lần là tỉnh người hết .
 
Hạng F
28/8/19
6.692
11.376
113
Palm Beach, Florida, US
Sao mình thấy vụ xe tải chở hàng mà chạy rùa bò như tin đưa cứ sao sao.
Đường có qui định speed tối đa tối thiểu, chạy quá chậm thì cứ đè nó ra mà phạt, còn đổ thừa quá tải là chuyện...khác.
Còn mấy thằng lấn làn vượt ẩu thì cứ phạt thật nặng lần đầu, lần 2 thu bằng phạt gấp 5, lần 3 là tổng phạt lần 1+2 và đi tù! Đố Cha nó ko dám trừ khi có bảo kê.
Xét cho cùng cũng chỉ fixed phần ngọn nhưng có còn hơn không!
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
đèo này xe cont, xe rau nó rà thắng muốn cháy bố
nó có vượt đâu
 
  • Like
Reactions: hoang244
Hạng D
31/5/14
3.460
4.289
113
Em chỉ thấy là trên xe giường nằm mà em cứ tưởng đang đi phi thuyền không gian. Cảm giác nó lơ lửng khỏi cái ghế khi đang ôm cua.
Dân bay lắc đi xe khách Đà Lạt bao phê.
Lúc Thành Bưởi chưa làm căng bắt chạy 6h/chuyến, mấy ảnh đạp 4 - 4,5h là tới rồi, lên đèo em không dám ngủ luôn.
 
Hạng B2
5/4/17
300
466
63
53
Từ giờ trở đi Trạm CSGT đèo Bảo Lộc sẽ Ấm No & Hạnh Phúc hơn !!! :p
 
Hạng D
22/1/19
4.057
6.696
113
Sao mình thấy vụ xe tải chở hàng mà chạy rùa bò như tin đưa cứ sao sao.
Đường có qui định speed tối đa tối thiểu, chạy quá chậm thì cứ đè nó ra mà phạt, còn đổ thừa quá tải là chuyện...khác.
Còn mấy thằng lấn làn vượt ẩu thì cứ phạt thật nặng lần đầu, lần 2 thu bằng phạt gấp 5, lần 3 là tổng phạt lần 1+2 và đi tù! Đố Cha nó ko dám trừ khi có bảo kê.
Xét cho cùng cũng chỉ fixed phần ngọn nhưng có còn hơn không!
Ở VN thì chỉ express way mới quy định min speed thôi bác. Đường này là quốc lộ thông thường thôi, chưa kể nó còn là đèo dốc quanh co, và không có dải phân cách cứng nên mấy anh chở nặng toàn bò chứ đâu có dám chạy (cũng có thể do mấy ảnh chở quá tải thiệt).
 
  • Like
Reactions: Tuấn Cali
Hạng F
29/10/14
8.533
11.205
113
Lúc Thành Bưởi chưa làm căng bắt chạy 6h/chuyến, mấy ảnh đạp 4 - 4,5h là tới rồi, lên đèo em không dám ngủ luôn.
Em thì 12h đêm nên phương trang lê hồng phong. 3h45 tới bến đà lạt. Em về vay bank mua xe ngay và luôn. Vậy là đã 7 năm ko còn được đi xe khách giường nằm chất lượng cao nữa. Chuyến xe em nhớ như in trong đầu đến giờ này.
 
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Lúc Thành Bưởi chưa làm căng bắt chạy 6h/chuyến, mấy ảnh đạp 4 - 4,5h là tới rồi, lên đèo em không dám ngủ luôn.
Kể từ lần bay bay ấy em chỉ dám đi xe khách Đà Lạt ban ngày do chạy bớt máu lửa hơn.